Giáo xứ Vinh Hương

Hội hiền mẫu Vinh Hương tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng

Thứ ba - 24/03/2015 09:06

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng và cùng nhìn lại một năm sinh hoạt của hội, hơn nữa đây cũng là dịp để động viên, khích lệ nhau và đề ra phương hướng sinh hoạt cho năm tới.

Sáng ngày 24.03.2015, hơn 300 các bà mẹ trở về ngôi thánh đường Vinh Hương để tham dự buổi sinh hoạt, tĩnh tâm và Chầu thánh thể Chúa. Cùng hiện diện với các mẹ, chị hôm nay, có cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX, đại diện quý chức và đại diện các hội, đoàn trong xứ, đặc biệt có nữ tu Maria Têrêxa Bùi thị Lan, người hướng dẫn giờ tĩnh tâm.
 

Theo như báo cáo sinh hoạt của bà Nguyễn Thị Kim Chung, hội trưởng và bà Phan Thị Tuyết Hoa, thủ quỹ, quý bà đã nêu lên những công tác, những con số mà hội đã đề ra và đã được sự đồng thuận. Tuy nhiên, muốn hội được thăng tiến hơn, cần có sự nhiệt tình hưởng ứng toàn diện từ tất cả hội viên, bà hội trưởng nói.

Chương trình sinh hoạt năm tới mà hội đã đề ra là mỗi ngày, mỗi người tiết kiệm 1000 đồng để góp vào công trình xây dựng nhà thờ giáo họ Phaolô. Việc này đã được cha quản xứ và HĐGX đề cao trong buổi sinh hoạt hôm nay, và cũng đã được đa số hội viên hưởng ứng. Đây là một nghĩa cử tốt đẹp và ý nghĩa trong năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ.
 

Trong tâm tình của cha quản xứ và ông chủ tịch HĐGX, trước hết là phải xây dựng con người trước đã, ý muốn nói là các hội viên hãy luôn cải thiện bản thân, kế đến mới nói đến việc xây dựng gia đình, tập thể...Với trọng trách đối với giáo xứ, cha cũng như ông chủ tịch ước mong các bà, các chị không chỉ là những "hậu phương" vững mạnh mà còn là những tập thể góp phần quan trọng trong công việc xây dựng giáo xứ, giáo hội.
 

Với bề dày kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các giờ tĩnh tâm, nữ tu Maria Têrêxa Bùi thị Lan đã khéo dìu các mẹ chị về với nội tâm của mình hầu đối diện với Chúa một cách chân tình và lắng đọng.  Với đề tài Xin Vâng, sơ nói, chúng ta phải thưa thế nào cho trọn vẹn.  Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta một việc gì mà Ngài không làm cho chúng ta trước, không có ai yêu thương mình bằng Thiên Chúa. Do vậy cho dù trong đời sống dầu có nhiều thách đố, có bao gấp khúc, chúng ta phải luôn nhớ Chúa hằng hiện diện và Ngài đang nâng đỡ.

Ý nghĩa của ca từ sau đây, sơ ước mong các mẹ, các chị hãy luôn hát và gấm suy mỗi lúc, mỗi ngày:

Xin ban cho con một trái tim mới, để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thần khí mới, để con thi hành Thánh ý Cha

Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài

Kết thúc buổi sinh hoạt và tĩnh tâm là giờ Chầu Thánh Thể do cha quản xứ chủ sự.
 

Xin được nói thêm, bầu khí hôm nay được sôi động và sốt sắng hơn là nhờ vào chương trình có xen kẽ những tiết mục múa, do thành viên trẻ của hội thể hiện, như lời của nữ tu Maria Têrêxa nói trước giờ tĩnh tâm, khi được xem qua vũ khúc Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng do các mẹ biểu diễn, tôi thật sự cảm động, vì chúng ta đang khẩn thiết để được thưa tiếng Xin Vâng cùng với Mẹ suốt cả cuộc đời. Đúng vậy, vì Mẹ đã:

Mẹ trở nên Thánh Mẫu tuyệt vời. 
Nhờ Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa đến với nhân loại.
Huyền nhiệm quá muôn đời tiếng XIN VÂNG.
Mẹ thưa XIN VÂNG, xin vâng trọn thánh ý Chúa Cha. 
Mẹ thưa XIN VÂNG, với tin mừng của Con Chí Thánh.
Mẹ thưa XIN VÂNG, với tác động của Chúa Thánh Linh. 
Con muốn theo Mẹ: Sống xin vâng với trái tim thảo hiền.

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây