Giáo xứ Vinh Hương

Dâng Hoa kính Mẹ

Chủ nhật - 29/05/2011 19:27

Dâng Hoa kính Mẹ

- Sau nhiều ngày thời thiết không mấy thuận lợi, ban Thánh vũ, Hội các bà mẹ phụ trách Dâng Hoa kính Mẹ cuối tháng vồn vã lo toan, nhưng việc Mẹ làm nào ai hiểu thấu…

Với tâm tình yêu mến, cậy trông, tín thác nơi Mẹ, vào lúc 16 giờ 30 Chúa nhật VI Phục Sinh 29 / 05  / 2011 tại tòa Đức Mẹ, 40 cháu Thiếu nhi đã thay mặt cộng đoàn Giáo xứ dâng lên Mẹ từng ánh nến lung linh thắp sáng trong đời, ngọn hương trầm tỏa ngát khói dâng lên, cùng cả đóa hoa của bao ngày thêu dệt vun trồng. 

Dâng lên các vũ điệu tôn vinh thay cho lời tạ ơn, bởi Mẹ đã ban xuống biết bao ân huệ, bảo bọc mỗi người con Giáo xứ.

Dâng lên nỗi khát vọng ăn năn, bởi đã bao ngày lãng quên.

Dâng lên cả đời lung lạc, hồi tâm quay về, bởi Mẹ ơi! Ly hôn, ly dị, gia đình tan nát, bất hòa, con cái hư hỏng…đã lan tràn ở mọi ngõ ngách gia đình.

Sau chương trình dâng Hoa, mọi người tiến vào nhà thờ tham dự giờ Chầu Thánh thể tạ ơn và kết thúc tháng Hoa kính Mẹ.

Xin Mẹ luôn ở lại trong mỗi gia đình Giáo xứ chúng con.

Chúng con là các trẻ nhỏ ở tuổi thiếu nhi, xin dâng lên Mẹ đoá hoa lòng trắng trong. Xin Mẹ cho cuộc đời chúng con mãi luôn trinh trong như Mẹ. Xin cho tâm hồn nhỏ bé của chúng con mãi luôn ngây thơ trong tình yêu của Chúa. Xin giữ gìn con người chúng con mãi luôn tươi thắm và dễ thương như những cành hoa chúng con dâng Mẹ hôm nay. Xin cho quả tim trẻ của chúng con luôn trong ngần như dòng suối mát. Xin ban cho chúng con quả tim của lòng đơn sơ thành thật.

Tình thương bao bọc nhân gian, xuống muôn ân phúc dư tràn.

Cúi đầu muôn lạy ngôi Cha, đất trời muôn đời tôn vinh

Xin dâng lên Mẹ những cánh hoa muôn màu sắc như cuộc đời với bao phận đời khác nhau. Có người vui. Có người buồn. Có gia đình hạnh phúc. Có gia đình đang khô cạn tình yêu. Xin Mẹ đón nhận tấm lòng chân thành của chúng con. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho gia đình chúng con được thuận hòa. Cho mỗi người chúng con biết chết đi trong cái tôi ích kỷ để lan tỏa hương thơm của bác ái và vị tha. Cho cuộc sống gia đình luôn tươi mát như cánh hoa, luôn thanh khiết như hương hoa. Cho tình con người sống trên trái đất được thắm đượm tình Chúa tình người như mùi hương hoa thơm ngát, như mầu hoa muôn sắc điểm tô cho cuộc đời thêm hạnh phúc thắm tươi. Xin cho từng người chúng con luôn là một đoá hoa tươi xinh, góp về nơi đây để cùng nhau mở hội hoa đăng: Ngàn Hoa Dâng Mẹ.

XIN MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH

Kính thưa Cộng đoàn dân Chúa.

Tháng 5, tháng của ngàn hoa kính dâng Mẹ, hòa chung với lòng tôn kính của toàn thể con cái Mẹ khắp nơi. Hôm nay Cộng đoàn Giáo xứ chúng con hân hoan tưng bừng dâng Hoa kính Mẹ. Thật là ý nghĩa khi thể hiện lòng yêu mến bằng chính những nghĩa cử yêu thương, bằng những cung đàn điệu múa với mọi tầng lớp con dân trong Giáo xứ kính dâng lên Mẹ, cả một rừng hoa, như ngày hội hoa đăng dâng về Mẹ yêu dấu.

 Cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, mỗi khi hái hoa dâng kính, chúng ta hãy mượn hương sắc của hoa, để trao gởi tâm tình tín thác cậy trông nơi Mẹ. Xin Mẹ tỏa hương Thiên đàng cho cuộc đời chúng con, luôn được an vui và dư tràn thánh ân. Xin Mẹ ấp ủ  chúng con trong tình Mẹ, để dâng tặng cho đời và lan tỏa hương thơm bác ái trong môi trường sống của chúng con.

Giờ đây, trong tâm  tình yêu mến, tôn vinh Mẹ và cảm tạ Thiên Chúa. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý với các em trong đoàn dâng hoa, dâng lên Mẹ hương hoa muôn sắc, tượng trưng cho sức sống, cho ánh nến lung linh, hương trầm nghi ngút như lòng thành tỏa sáng. Kính xin Mẹ thương nhận và chuyển cầu ơn Chúa xuống trên Giáo xứ, trên các gia đình và bản thân mỗi người chúng con.

(Trích lời dẫn khai mạc chương trình dâng hoa – Vũ Thị Thanh Mai)

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây