Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Bổn mạng Toán 5, các bà mẹ giáo họ Vinh Sơn

Thứ sáu - 10/02/2012 19:41
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Bổn mạng Toán 5, các bà mẹ giáo họ Vinh Sơn

Gxvinhhuong.net – Vào lúc 5 giờ ngày 11.02.2012 tại nhà thờ giáo xứ, cha Phêrô Cao Tiến Hà và đông đảo giáo dân hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cho các bệnh nhân, đặc biệt hôm nay cũng là ngày lễ bổn mạng của Toán 5, các bà mẹ giáo họ Vinh Sơn.

Cũng như truyền thống các ngày lễ mừng bổn mạng của các giới trong xứ nhà, dâng bông đầu lễ, tiến dâng lễ vật, lời nguyện giáo dân… tất cả diễn ra trong trang nghiêm và thánh thiêng, với sự  thông hiệp sốt sắng của cộng đoàn.

Trong bài giảng lễ, cha Phêrô nhắc nhở mọi người phải biết thể hiện cuộc sống đạo hằng ngày của mình trong năm Đức tin này, ví như niềm tin về Đức Mẹ Lộ Đức đã ăn sâu trong tiềm thức bao người trên thế giới, ngài ước mong, mỗi người, mỗi nhà trong giáo xứ cũng như Toán 5 biết nhìn ra toàn cảnh trong xã hội hôm nay, để thấy nơi đó có muôn vàn sắc thái, đau thương, ly biệt, hạnh phúc, nhiễu nhương…hầu luôn dấn thân và vượt qua, giống như Đức Mẹ hằng làm chứng qua sự đau khổ của các bệnh nhân vậy.

Bài hát hiệp lễ Hãy Đến Với Chúa của Nhạc sỹ Phanxicô mà ca đoàn CTTĐ/VN xướng lên, như đánh động vào tâm can và tha thiết mời gọi mỗi người tham dự thánh lễ hôm nay hãy lắng nghe:

Hãy đến với Chúa hỡi ai ưu phiền, vai mang gánh nặng và tim héo mòn.

Hãy đến với Ngài vì Ngài yêu thương, Ai sầu ai khổ Ngài sẽ ủi an.

Chúa thắp sao trời, cho người còn trong bóng đêm.

Chúa buông lời hát, ru người se sắt ưu phiền.

Chúa giăng mùa xuân, mờ tan tuyết sương lạnh lùng.

Chúa gieo niềm vui, gửi theo gió bay muôn trùng…

Được biết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, năm 1992 đã khởi xướng ngày Quốc Tế cầu nguyện cho Bệnh Nhân hàng năm vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11 tháng 2) đã xác định: "Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân là cơ hội để tái khám phá mối “quan hệ sâu sắc” giữa Đức Mẹ và những người đau yếu.."

Năm 1858, Lộ Đức là một thị trấn nhỏ khoảng 5.000 cư dân, nằm ở phía nam nước Pháp, giáp ranh nước Tây Ban Nha, Mẹ đã chọn Bernadette, một trẻ em 14 tuổi làm chứng nhân cho Mẹ.

Thứ Năm sau Lễ Tro ngày 11.02.1858, Bernadette và các em đi dọc theo bờ sông để kiếm củi về sưởi ấm cho gia đình, vì không có củi nên Bernadetta hướng dần về hang đá Massabiellie, và Bernadetta đã được gặp Đức Maria tại đó. Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với Bernadetta từ ngày 11.02 đến ngày 16.07.1858.

Lần hiện ra thứ 13 ngày 02.03.1858, Mẹ Maria muốn xây một đền thờ tại Massabielle và muốn nơi này trở thành nơi hành hương để sám hối và trở về cùng Chúa.Từ đó mọi người từ khắp nơi tuôn đến Lộ Đức.

Nói đến Lộ Đức là nói đến phép lạ, Bởi từ năm 1858 đến nay, đã có trên 6.000 trường hợp được lành bệnh, Giáo hội đã công nhận và tuyên bố 65 trường hợp trên là phép lạ, là sự can thiệp đầy yêu thương của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Tại Lộ Đức người ta đã tổ chức các hội nghị quốc tế về y khoa, và cũng chính tại nơi đây đã phát sinh nhiều tổ chức thiện nguyện giúp đỡ các bệnh nhân từ nhiều nơi trên thế giới. Lộ Đức trở thành trung tâm hành hương của tình thương và sự liên đới huynh đệ.

Nhân ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cho các bệnh nhân, cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ thương ban ơn bình an trong gia đình giáo xứ, để từng người, từng gia đình biết can đảm chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, dù bệnh tật, đau khổ, bất hạnh…

Cầu kinh trước Tòa Mẹ cứ mỗi cuối thánh lễ sáng thứ bảy hằng tuần

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây