Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn Mạng Giáo Xứ Vinh Hương 2018

Chủ nhật - 24/06/2018 17:01
Hội Thánh thường tôn kính ngày sinh của các thánh trên thiên đàng chứ không mừng ngày các ngài sinh ra ở trần gian, vì thân phận con người sinh ra trong tình trạng tội nguyên tổ. Phụng vụ chỉ mừng sinh nhật của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Gioan Tẩy Giả. Vì Chúa Giêsu và Mẹ Maria không hề mắc tội tổ tông, còn thánh Gioan, như vẫn được suy diễn và cắt nghĩa là, được khỏi nguyên tội trước khi sinh ra, khi thánh nhân nhảy mừng trong lòng mẹ là bà thánh Isave, lúc Mẹ Thiên Chúa đến thăm (Lc 1,41-44).
 
Cùng với Giáo Hội, cộng đoàn dân Chúa Vinh Hương long trọng mừng lễ bổn mạng lần thứ 61. Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô chủ tế vào sáng Chúa nhật 24.06.2018 tại nhà thờ giáo xứ. Đồng tế để dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ nhà có cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thuật, SVD, cách đây hơn 2 năm (22.02.2016), ngài đã đến với Vinh Hương để dâng lễ tạ ơn sau khi được thụ phong linh mục.
 
Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ sốt sắng cầu nguyện cho giáo xứ nhân ngày mừng lễ bổn mạng, đồng thời hiệp thông chúc mừng sr. Anna Phạm Thị Thuý, dâng lễ tạ ơn khấn dòng, Sr được tuyên khấn hôm 20 tháng 6 vừa qua, cùng mừng bổn mạng cha đồng tế hôm nay. Ngài không quên chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện cho tất cả những ai chọn thánh Gioan Tẩy giả làm quan thầy. 
 
Cha nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ cần biết giới thiệu Chúa Giêsu cho thế gian như thánh Gioan Tẩy giả: "Thánh bổn mạng mời gọi chúng ta luôn nhớ đến Thiên Chúa là Đấng trọn lành và thánh thiện"
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha giảng lễ Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy luôn ý thức giữ gìn và loan báo đức tin và tạ ơn Chúa trong khiêm hạ như thánh Gioan Tẩy giả mà chúng ta mừng kính sinh nhật hôm nay. "Tôi không đáng cởi dây dép cho Ngài", cha giải thích, "hành động cởi dây dép nói lên thân phận người con, người cháu, người tôi tớ phục vụ ông chủ. Thánh Gioan tự nhận mình không đáng, nghĩa là không bằng người đầy tớ".
 
Mừng lễ bổn mạng là để tạ ơn Chúa vì muôn ơn phúc Ngài ban cho cộng đoàn giáo xứ. Vì "đó là ơn lành Chúa ban cho chúng ta có được những vị thánh" để đồng hành và trợ lực cho chúng ta trong cuộc sống trần thế, trên đường dẫn về chính Chúa, bằng cách noi gương sáng của các ngài.

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta cố gắng nên thánh hơn, nỗ lực sống tốt hơn từng ngày, vì "không có một kết quả nào mà không đòi hỏi sự hy sinh. Không có hạnh phúc nào mà không đòi hỏi người mẹ phải tần tảo hy sinh và người cha phải biết từ bỏ những thú vui riêng để chăm sóc gia đình".    

Cha kết thúc: "Cầu chúc quí ông bà và anh chị em trong đời sống gia đình, quí xơ trong đời sống dâng hiến" ý thức "trách nhiệm giữ vững đức tin và truyền giáo của mình". Cuối cùng, chứng kiến những ơn gọi truyền giáo được ươm mầm ngày càng nhiều từ giáo xứ này, cha giảng lễ cầu chúc cha quản xứ luôn được "hưởng hương thơm từ giáo xứ Vinh Hương lan toả khắp nơi".
 
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha quản xứ trao bằng tri ân đến các ông bà là ban chấp hành đội trong hội gia trưởng và hiền mẫu nhiệm kỳ 2014-2018.
 


















 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây