Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn Mạng Giáo Xứ Vinh Hương

Thứ tư - 24/06/2015 17:38
- "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân." (Gr 1,5).

Cùng với Giáo Hội, sáng ngày 24.06.2015, giáo xứ Vinh Hương long trọng mừng kính lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng giáo xứ.

Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế, đồng tế với ngài có cha quê hương Raphael Trần Xuân Nhàn và cha Maximilian Kolbe Ngô Quang Túy, O.C cùng với hiện diện đông đảo của mọi thành phần Dân Chúa Vinh Hương.

Để tỏ lòng sùng mến và nhờ lời chuyển cầu của thánh bổn mạng, giáo xứ đã trải qua 58 năm trong an bình. Trước thánh lễ, đoàn rước gồm các đại diện Hội đoàn trong xứ tề tựu trước Tượng đài thánh bổn mạng dâng lời nguyện cầu. Sau khi cha chủ tế xông hương, đoàn rước nghiêm trang tiến vào thánh đường trong tiếng kèn, qua lời dẫn, cùng vang hòa lời ca tôn vinh của ca đoàn Cecilia với sự hiệp thông trọn vẹn của cộng đoàn phụng vụ.

Khai mở đầu thánh lễ, cha quản xứ đề cao vai trò tiên tri của Thánh Gioan Tẩy giả, vì lời giới thiệu của thánh nhân về Đức Giêsu cùng một lúc mà có hai thực tại lớn lao: Ngài là Chiên của Thiên Chúa và cũng là Đấng xóa tội trần gian. Cha nói thêm, trong ngày Đại lễ mừng bổn mạng của giáo xứ, chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho cha cố quản xứ tiên khởi Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai, cho quý chức và những người nhận thánh Gioan làm bổn mạng.
 

Sau Tin Mừng, cha Maximilian Kolbe Ngô Quang Túy mời gọi mỗi Kitô hữu phải làm tròn trách vụ của mình, vì lúc chào đời chúng ta đã được trao gởi một sứ mạng, một ơn gọi. Ơn gọi đó không chỉ dành riêng cho các ngôn sứ, các linh mục, tu sĩ, mà trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, chúng ta được dự phần một cách đặc biệt. Những cử chỉ yêu thương, một tấm lòng vị tha, một đời sống đạo gương mẫu là đã góp phần mở đường cho Chúa đến. Vì mẫu gương làm tròn sứ mạng ngôn sứ của Thánh Gioan Tẩy giả, tất nhiên phải có ảnh hưởng lớn lao đối với đời sống Kitô hữu.

Đến phần dâng lễ, thể hiện tình liên đới và hiệp thông trong giáo xứ, đại diện đoàn thiếu nhi, thanh niên, hiền mẫu và gia trưởng đồng dâng lễ vật do bàn tay, công sức con người làm nên. Xin được cùng lễ dâng, bánh rượu thơm, thiết tha kết hiệp và thông phần trong bàn tiệc Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc với tâm tình tri ân và cảm tạ, cộng đoàn cùng nhau ra đi trong bình an, như Thiên Chúa đã hằng nâng đỡ và dìu dắt giáo xứ trải qua 58 năm trong vòng tay âu yếm của Ngài.
 

Trong chương trình mừng lễ bổn mạng của giáo xứ, trước đó sáng ngày 23.06, bà con tề tựu về nhà thờ để tham dự buổi đại hội giáo dân thường niên. Tại đây, được nghe báo cáo tổng kết sinh hoạt năm qua và đề ra phương hướng làm việc cho năm tới. Ngoài ra, cộng đoàn còn đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng con người và đời sống trong giáo xứ ngày một thăng tiến hơn.


Đặc biệt năm nay, giáo xứ tổ chức giải bóng chuyền mở rộng, thu hút gần 60 vận động viên của 6 đội bóng đến từ 6 giáo xứ trong giáo hạt Đăkmil: Giáo xứ Vinh An, Bác Ái, Xuân Hòa, Đức Hạnh, Đức Lệ và Vinh Hương. Sau 2 ngày thi đấu vòng bảng (20, 21.06) hai đội giáo xứ Vinh An và Xuân Hòa gặp nhau trong trận chung kết sáng ngày 24.06. Kết quả chung cuộc giáo xứ Vinh An dành ngôi vô địch để hòa vào niềm vui ngày mừng bổn mạng của giáo xứ Vinh Hương được trọn vẹn.
 
Hình ảnh Thánh lễ: Huuchanh
Bản tin và hình ảnh khác: Caohuong
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây