Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Thánh Giuse - Bổn mạng Hội Phụ Huynh

Chủ nhật - 10/04/2011 21:34

Lễ Thánh Giuse - Bổn mạng Hội Phụ Huynh

- Trong bài chia sẻ, cha giảng lễ đề cập đến đức khiêm nhường, đức vâng lời và tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa của thánh Giuse và, nhờ ơn Chúa, mong mỗi gia trưởng đều cố gắng noi gương và trở nên công chính như Thánh Bổn Mạng:“Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24a).

 



 


Để chuẩn bị tâm hồn Mừng lễ Kính Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, Bổn mạng Hội phụ huynh Giáo xứ Vinh Hương Hội có tổ chức buổi tĩnh tâm cho tất cả các gia trưởng vào lúc 8 giờ sáng ngày 18/03/2011 tại nhà thờ Giáo xứ, với sự chủ trì của Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng Quản xứ Đức Hạnh, và khoảng 300 hội viên tham dự.



Cha Quản xứ cảm ơn và giới thiệu Cha phụ trách giờ Tĩnh tâm

Trong suốt giờ tĩnh tâm, Cha Phaolô đã đề cập về nhiều hình ảnh của đời sống gia đình theo gương Thánh cả Giuse: Thánh Giuse là người công chính, là người chồng mẫu mực, là người Cha nhân từ, là người bảo hộ…Người là một người cao cả trong dáng vẻ hết sức đời thường, người đảm nhận và chu toàn một trọng trách trong lịch sử cứu độ bằng một cuộc đời như bao cuộc đời khác của những người chồng và người cha.
Mỗi người gia trưởng phải sáng suốt, ý thức đúng vai trò của mình trong xã hội đầy dẫy những cạm bẩy, thừ thách giăng đầy, Ngài còn dẫn chứng những điều mà người phụ nữ mong muốn nơi người chồng của mình, họ mong muốn những gì?

- Người chồng phải biết lắng nghe
- Người chồng phải biết tôn trọng
- Người chồng phải biết chăm sóc, bao bọc vợ mình.

Còn người chồng đương nhiên phải có tinh thần trách nhiệm, chung thủy và có tư cách …

Mong mỗi người gia trưởng sau giờ tĩnh tâm này tiếp nhận được nhiều điều bổ ích để đón mừng lễ Bổn mạng thật sốt sắng và đem về thực hiện ngay trong gia đình thân yêu của mình.

















Những tâm tình của Hội gởi trao đến Cha phụ trách







Sau giờ Tĩnh tâm, mọi người đến với Tòa Cáo giải


THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE
BỔN MẠNG HỘI PHỤ HUYNH GIÁO XỨ


Như tin đã đưa, hôm qua 18/03/2011, các gia trưởng xứ nhà đã tham dự một ngày tĩnh tâm và đại hội. Đến cuối ngày, cùng nhau chầu Thánh Thể do cha quản xứ chủ sự.


Đúng 5g00 sáng nay, đoàn rước gần 100 người gồm HĐGX, Ban chấp hành Hội, Ban chấp hành phụ huynh các giáo họ, Ban điều hành các đội phụ huynh và một số đại diện hội viên trang trọng rước chủ tế và đoàn lễ sinh tiến vào thánh đường trong tiếng kèn vang.
Thánh lễ là đỉnh điểm của cuộc mừng kính Thánh Bổn Mạng, giới phụ huynh tham dự thánh lễ đông như ngày hội lớn. Bầu khí hôm nay như sốt sắng hơn, tích cực hơn, để từ đây lan tỏa tấm gương công chính một cách sống động trong cộng đoàn.



Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững (2Sm 7,16).


Bởi vậy, ông được kể là người công chính (Rm 4,22)
 

Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy (Mt 1,24a)


Trong bài chia sẻ, cha giảng lễ đề cập đến đức khiêm nhường, đức vâng lời và tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa của thánh Giuse và, nhờ ơn Chúa, mong mỗi gia trưởng đều cố gắng noi gương và trở nên công chính như Thánh Bổn Mạng:“Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24a).



 
Hội trưởng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện



Bầu khí phụng vụ trang nghiêm, sốt sắng

Nguyện xin Thánh Cả Giuse, Đấng bảo trợ, giúp mỗi gia đình chúng ta biết noi gương Thánh Gia trong từng ngày cuộc sống.

* Hữu Chánh



SUY TƯ SAU NGÀY MỪNG BỔN MẠNG


 



Vậy là bao nhiêu lo toan và chuẩn bị cho ngày Mừng Bổn mạng đã qua đi, qua đi không như là một sự bất ngờ, nhưng qua đi bởi có sự sắp đặt của tạo hóa.
Những phút lắng đọng của giờ tĩnh tâm, những lúc cởi mở của giờ thảo luận, và những sẻ chia của các Cha phụ trách. Chúng ta đã được nghe, được nói, được cả sự lãnh nhận. Hỏi còn gì trong ta? Và điều mà ta học hỏi được nơi Thánh Giuse là gì?



Còn người viết tâm đắc nhất là sư im lặng của Ngài, bởi im lặng là chìa khóa mở cửa tâm hồn thánh thiện, một sự im lặng mang ý nghĩa công chính. Im lặng là ít lời, nhưng không nhu nhược, không trốn tránh trách nhiệm, im lặng là không ỷ quyền làm chồng, không cậy thế làm cha.
Sống trong thời đại nhạy bén của thông tin, con người phải gồng mình chạy đua cho kịp với những phát triển chóng mặt của văn minh xã hội, nên bị manh động và biến hóa bởi muôn vàn tiếng va chạm của nội tâm. Chết hay sống? tồn tại hay hư vô?




Ôi! Con người ngày nay nói nhiều hơn làm!
Do đó, con người của thời đại hôm nay, hơn bao giờ hết cần học hỏi nơi tấm gương im lặng của Thánh Cả Giuse. Đặc biệt, phải biết nói khi nào? Nói gì và nói như thế nào để đem lại hạnh phúc, an vui, hài hòa trong gia đình và đem lại bình an cho bản thân.
Còn các ông các anh em suy nghĩ thế nào?
Cùng cầu chúc cho nhau: Đã gieo trồng rồi mong có ngày gặt hái.




CÙNG NHAU GÓP Ý - THẢO LUẬN XÂY DỰNG HỘI LUÔN VỮNG MẠNH





Giới thiệu Diễn đàn Giáo xứ



XIN XEM THÊM HÌNH:https://picasaweb.google.com/100014477926491957814/BONMANGPHUHUYNH2011#

 

Ca đoàn Cecilia Chúc mừng Bổn mạng Hội Phụ huynh Giáo xứ

BÀI HÁT: ĐẾN CÙNG CHA THÁNH GIUSE
NHẠC VÀ LỜI: LIÊN BÌNH ĐỊNH
THỂ HIỆN: CA ĐOÀN CECILIA GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
SLIDESHOW: Pauldoright

 

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây