Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Tổng Lãnh Các Thiên Thần - Bổn Mạng Ban Kèn Gabriel Giáo Xứ Vinh Hương

Thứ bảy - 29/09/2012 03:45
- Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa (Tv 138).
Lễ Tổng Lãnh Các Thiên Thần - Bổn Mạng Ban Kèn Gabriel Giáo Xứ Vinh Hương
Tiếng kèn hòa vang như mời gọi mọi tâm hồn hướng lòng về Thiên Chúa và phụng thờ Ngài. Thánh thót lời ca nhập lễ, ca lên đi chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần hoàn ơi, ca lên đi, triều thần ơi, ca lên đi. Khời đầu thánh lễ mừng kính các Tổng lãnh thiên thần, bổn mạng Ban kèn Gabriel giáo xứ được cử hành tại nhà thờ Vinh Hương, sáng  29.09.2012, do cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh chủ sự

Ban kèn Gabriel đã hy sinh trí lực dựng xây giáo xứ, phục vụ hội  thánh và ca ngợi Thiên Chúa, xin cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cách riêng cầu nguyện cho ban kèn và thông hiệp cùng giáo hội mừng kính các Tổng lãnh thiên thần, cầu xin các ngài hằng đoái thương gìn giữ chúng ta trên hành trình dương thế này... để xứng đáng cử hành Mầu Nhiềm Thánh, cha quản xứ dẫn đầu lễ.

Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh đến vai trò của mỗi tín hữu phải cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, trước tiên cộng tác để trau dồi bản thân rồi đến gia đình, sau đó mới lan tỏa ra ngoài xã hội. Ngài giải thích:

   - Micae, có nghĩa: “Ai ví bằng Thiên Chúa”
   - Gabriel, có nghĩa: “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa”.
   - Raphae, có nghĩa: “Thiên Chúa cứu giúp”.


Tiếp đến một thành viên của Ban kèn thiết tha dâng lời khẩn nguyện:


- Khi nói đến phục vụ là nói đến hy sinh, dâng hiến và cho đi, nhưng phải biết cho đi cách vui vẻ thì Chúa mới nhận. Xin cho anh em trong Ban kèn Gabriel giáo xứ, biêt dùng cả cuộc đời mình để nên lời ca tụng danh Chúa, và biết dùng khả năng Chúa ban để luôn hăng say phục vụ những nhu cầu thánh nhạc, trong tình thần khiêm tốn và hiệp nhất.

- Ban kèn Gabriel bước qua tuổi 18, anh em đã kiên trì phục vụ trong các dịp lễ của giáo xứ, dù hoàn cảnh gia đình và xã hội có lúc thăng trầm. Xin cho mỗi thành viên ban kèn được bền chí, khỏe mạnh, tham gia luyện tập đều đặn hầu ngày một thăng tiến hơn. (trích lời nguyện giáo dân)



Kết thúc thánh lễ với bầu khí trang nghiêm và sốt sắng trước đài Đức Mẹ để dâng tâm tình của những người con hằng ngước trông về Mẹ mến yêu. Xin các Tổng lãnh thiên thần giúp cộng đoàn giáo xứ chúng con sáng suốt đón nhận những sứ điệp Chúa gởi đến và mau mắn thưa lời “Xin vâng” như Đức Mẹ đã thưa.
 


Ca lên đi, chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần hoàn ơi, ca lên đi, triều thần ơi, ca lên đi.

Ca lên đi, thần thánh trên thiên đình hiển vinh, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời...
Ca lên đi, nào thế nhân qua dòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời...
Ca lên đi, trời đất bao la ngợp kỳ công, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời..
.




Video Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Raphael và Gabriel
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây