Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Truyền Tin – Bổn mạng Hội hiền mẫu giáo xứ

Thứ hai - 09/04/2018 04:55
Hội hiền mẫu Vinh Hương được chia ra thành 11 đội, gồm có 627 hội viên. Giáo họ Thanh Tân, 310 hội viên – 6 đội. Giáo họ Vinh Sơn, 232 hội viên - 4 đội. Giáo họ Đức Bình, 85 hội viên.

Theo nội quy, cứ mỗi sáng Chúa nhật đầu tháng sau thánh lễ người lớn, các mẹ chị thường ở lại trong nhà thờ khoảng 15’ để thông tin cho nhau biết những sinh hoạt tháng qua, đồng thời bàn thêm về việc cần làm thời gian tới. Và đây cũng là dịp để quý mẹ chị gặp gỡ nhau hầu tạo thêm tình liên đới trong sinh hoạt cũng như giúp nhau sống đạo tốt hơn.

Trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo hội, sáng ngày 09.04.2018, Cha quản xứ Phaolô chủ tế lễ Truyền Tin, bổn mạng Hội hiền mẫu giáo xứ. Trước đó, vào ngày 07.04, ngoài việc báo cáo sinh hoạt năm qua, Cha quản xứ cũng đã giúp các mẹ chị xét mình qua giờ tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng.

Cha chủ tế mở đầu thánh lễ: "Chính Đức Maria đã chấp nhận lời 'xin vâng' để rồi ơn cứu độ tràn ngập trên thế giới và trên mỗi người chúng ta. Đây là điều mà chúng ta phải ghi nhớ vì chính mỗi người có được bình an là đều nhờ ơn Chúa ban xuống. Đây cũng là lời hứa để cho con người được sống và sống muôn đời". Cha mời gọi cộng đoàn "cùng vui mừng với các hiền mẫu trong ngày mừng bổn mạng hôm nay và cầu nguyện cho họ biết sống như Đức Maria đã sống".

Dẫn Tin Mừng Luca hôm nay (1,39-45), cha quản xứ Phaolô diễn giải về niềm tin mạnh mẽ của Đức Maria qua lời đáp 'xin vâng'. "Sống dưới lề luật khắt khe của người Do Thái, Đức Maria băn khoăn trước lời sứ thần Gabriel". Thế nhưng khi hiểu lời sứ thần giải thích, Mẹ đã khiêm hạ và "can đảm vâng theo thánh ý Chúa, cho dù có thể bị hình phạt nặng nề bởi lề luật. 'Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói'" (Lc 1,38).

Cha tiếp: "Từ khi cất lên lời 'xin vâng', Đức Maria càng dâng hiến cho Thiên Chúa và tình yêu của Người dành cho Thiên Chúa càng thắm nồng". Từ đó, Đức Maria đã "dẫn chúng ta vào mặc khải mà Thiên Chúa đã vén mở cho loài người", đó là "mầu nhiệm cứu độ, nghĩa là Ngôi Lời đã cư ngụ giữa loài người".

Mẹ Maria là một con người nhỏ bé khiêm hạ nhưng đã trở nên "một con người vĩ đại, dám chấp nhận hy sinh mạng sống mình" vì lề luật Do Thái, "để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ".

Để kết thúc, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ "hãy noi gương Đức Mẹ Maria, luôn cậy nhờ Chúa Thánh Thần tác động trong cuộc sống mình, phủ phục trước Thiên Chúa để sẵn sàng nhận lấy ơn cứu độ".

Cha mong các bà mẹ mừng bổn mạng hôm nay "noi gương Mẹ để biết nâng đỡ con cái bằng tình mẫu tử đích thực như Đức Maria nâng đỡ Chúa Giêsu trong gia đình Nagiaret xưa, để dìu dắt con cái vượt qua mọi  hiểm nguy thế gian".
 
Nhờ vào thái độ vâng phục tuyệt đối của Mẹ qua tiếng “xin vâng” đã giúp cho lịch sử cứu độ được hoàn tất trọn vẹn nơi Đức Kitô. Xin cho các mẹ, các chị biết noi gương Mẹ, sống với mọi tình huống cuộc sống, sống với đức tin kiên trung trong thái độ vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
 


















Hình ngày tĩnh tâm 






Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây