Giáo xứ Vinh Hương

Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael - Bổn mạng ban kèn Vinh Hương

Thứ năm - 29/09/2016 23:24

Theo tiếng Hêbrô, Michael có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”; Raphael có nghĩa là "linh dược của Thiên Chúa; còn Gabriel là "sức mạnh của Thiên Chúa", cũng còn được gọi là "sứ thần truyền tin", cha quản xứ giải thích cho cộng đoàn phụng vụ hiểu về danh xưng các Đấng trong bài giảng lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael - Bổn mạng ban kèn Vinh Hương tại nhà thờ giáo xứ vào lúc 17 giờ ngày 29.09.2016.

Ngược dòng thời gian, vào năm 1986, bước khởi đầu cho Ban kèn ngày nay chỉ vỏn vẹn có 4 cây kèn "second  hand". Người có công lớn nhất phải nói đến cha già Isiđôrô Lê Hướng, ngài đã mất rất nhiều thời gian, công sức để khai sinh cùng khơi dậy nhiệt huyết trong các thành viên lúc bấy giờ. Ngẫm lại cũng thấy thú vị, một chi tiết nhỏ trên cây kèn cũng chẳng biết, huống chi đến việc cầm thế nào cho đúng, thổi cách nào cho kêu. Và rồi, cứ mày mò, cứ ò e cho "rầm làng, nổ xóm", rút cuộc "ông Tây" cũng chịu khuất phục.

Nhắc đến thời gian ấy để thấy được sự ổn định của ban kèn ngày nay. Trong thánh lễ mừng bổn mạng 2016, các ông các anh trong Ban kèn đã cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, bởi 30 năm qua, những hy sinh, những nổ lực vì giáo xứ, đã được cộng đoàn trân trọng đón nhận. Đặc biệt các ông các anh cũng đã dành những giây phút thiêng liêng nhất để tưởng nhớ và cầu nguyện cho hai thành viên đã an nghỉ trong Chúa là anh Fx. Nguyễn Văn Lương và anh Phêrô Nguyễn Xuân Minh.

Trong bài giảng lễ, cha chủ tế khai mở cho cộng đoàn hiểu hơn về vai trò và phẩm trật của các Thiên Thần, hiểu hơn về sự duy nhất của Ba ngôi Thiên Chúa. Nhờ có Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội sơ khai đã đứng vững với niềm tin, nhờ Chúa Thánh Thần, mà Giáo Hội hôm nay kiên trì, để đứng vững và dám đương đầu với những khó khăn thử thách.

Mỗi Thiên Thần có những phận vụ khác nhau, bởi thế cha giảng lễ đề cao vai trò và tinh thần của các thành viên trong ban kèn vì Thiên Chúa ban cho theo khả năng từng người để cùng hợp lực xây dựng giáo xứ, Giáo Hội.

Lạy Chúa là Đấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho Thiên Thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ. Xin cho các Thiên Thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn phù hộ chúng con ở dưới đất (Lời nguyện nhập lễ, lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael).
 










 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây