Giáo xứ Vinh Hương

Lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô - Bổn mạng cha quản xứ

Thứ hai - 29/06/2015 12:00

"Tôi biết tôi đã tin vào ai" là một khẳng định sắt đá của thánh Phaolô, cũng là ý tưởng hướng dẫn cộng đoàn phụng vụ tham dự thánh lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội.
 
Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ngài, cho thầy Phêrô Vương Đình Thắng, ông chủ tịch HĐGX Phêrô Đặng Thiên Cảnh, nhiều quí chức đang phục vụ trong HĐGX và các giáo họ cùng tất cả những ai nhận hai thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng. Ngài cũng không quên mời gọi mọi người cầu nguyện cho tình hiệp thông và bình an của toàn giáo xứ.
  
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Phaolô tóm lược tiểu sử hai vị đại thánh mà Giáo Hội mừng kính hôm nay và kết luân: Chúng ta cũng thế, chúng ta là những con người bất toàn và tội lỗi, nhưng đức tin và lòng yêu mến sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Thánh Phêrô đã từng yếu đuối chối Chúa, thánh Phaolô đã từng bách hại Người, nhưng khi được biến đổi, các ngài trở nên những tông đồ không mệt mỏi trên mọi nẻo đường loan báo Đức Kitô bằng một niềm tin sắt đá và ngọn lửa mến nhiệt thành. Cha xúc động mời gọi: "Noi gương các thánh bổn mạng, ước mong cộng đoàn giáo xứ luôn biết củng cố đức tin và lòng yêu mến Chúa, yêu mến anh em, cùng nhau vượt qua mọi dị biệt, không ngừng xây dựng tình hiệp thông yêu thương và sẵn sàng dấn thân phục vụ và loan báo Tin Mừng, nhất là trong năm thánh này, năm thánh hoá cộng đoàn giáo xứ".
 
Lời nguyện tín hữu mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm tình nguyện xin cho mọi thành phần dân Chúa biết noi gương tông đồ của thánh quan thầy trong tinh thần khiêm nhường phục vụ và thăng tiến giáo xứ.
 
Cuối thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng thay mặt toàn thể giáo xứ chúc mừng bổn mạng cha quản xứ và thầy giúp xứ. Bằng tâm tình của đoàn chiên, ông kính chúc cha quản xứ và thầy luôn được các đấng quan thầy cùng đồng hành và bảo trợ trên mọi nẻo đường mục vụ. Những bó hoa tươi thắm gói trọn tâm tình con thảo dâng lên cha quản xứ trong ngày đại lễ.
 
Mỗi người trong chúng ta có thể thưa với Chúa như Phêrô: "Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy"; và mạnh mẽ tuyên xưng như Phaolô: "Tôi biết tôi đã tin vào ai", không bằng ngôn từ sáo rỗng mà bằng hành động thiết thực?

HÌNH ẢNH

 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây