Giáo xứ Vinh Hương

Lễ kính thánh sử Luca - Giới gia trưởng giáo họ Thanh Tân mừng bổn mạng

Thứ tư - 19/10/2016 22:52

"Thầy sai anh em đi như chiên con giữa bầy sói"

Chiều 18 tháng 10, giới gia trưởng giáo họ Thanh Tân mừng lễ bổn mạng Luca thánh sử tại thánh đường giáo xứ. Mặc dù trời chuyển mưa, cộng đoàn tham dự thánh lễ vẫn đông hơn thường ngày, hiệp ý cùng đoàn rước tiến lên bàn thờ gồm đại diện Hội đồng giáo xứ, Ban điều hành giới gia tưởng giáo xứ, Ban hành giáo họ và toàn thể Ban điều hành giới gia trưởng giáo họ Thanh Tân.  

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho giới gia trưởng giáo họ Thanh Tân mừng bổn mạng hôm nay và các bậc gia trưởng toàn giáo xứ biết sống sứ vụ rao truyền Lòng Thương Xót Chúa như sách Phúc Âm thứ ba của Thánh Luca viết cho dân ngoại. Ngài nói: "Chúa Giêsu đã sai 72 môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng thì ngày nay Ngài luôn thúc dục chúng ta loan báo tình yêu của Chúa cho muôn dân. Nhất là các bậc gia trưởng, có nhiệm vụ loan báo trong gia đình, trong giáo xứ và trong môi trường sống của mình. Đó chính là bản chất và sứ vụ của mỗi kitô hữu".

Từ Tin Mừng thánh Luca, cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn phụng vụ sống đời loan báo bằng mọi phương tiện và khả năng và trong môi trường sống của mình. "Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông" (Lc 10,9). Cha nhắn nhủ: "Trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta cần biết cộng tác với nhau trong tình yêu thương như Luca và Phaolô trên bước đường truyền giáo". Người gia trưởng là trụ cột, là điểm tựa cho gia đình, cho nên luôn phải sống gương mẫu để con cái noi theo. Những quyết định của người cha gia đình phải là những quyết định chín chắn của sự phán đoán chuẩn mực. Từ đó cha mời gọi công đoàn giáo xứ cầu nguyện cách riêng cho giới gia trưởng biết "sống tròn bổn phận của mình đối với gia đình, với cộng đoàn giáo xứ và đối với xã hội". Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh quan thầy Luca, ban ơn khôn ngoan và luôn bảo trợ để họ sẵn sàng đóng góp khả năng của mình vào công cuộc xây dựng giáo hội địa phương và sứ vụ loan báo Lòng Thương Xót Chúa.

Cộng đoàn phụng vụ hôm nay nguyện xin Chúa "sai nhiều thợ gặt lúa về" (Lc 10,2), nhưng sứ vụ của kitô hữu còn nhiều gian truân thử thách vì "Thầy sai anh em đi như chiên con giữa bầy sói" (Lc 10,3).

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây