Giáo xứ Vinh Hương

Lễ mừng thọ Ông bà Lê Văn Chức

Thứ bảy - 07/01/2017 04:55
- "Tuổi thọ là dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc" (St 11, 10=32),

Nhà thờ Vinh Hương sáng ngày 07.01.2017, cha Nicôla Lê Văn Nguyên, giáo xứ Nhân Hòa, giáo phận Vinh chủ tế thánh lễ mừng thọ cho cậu mự của ngài là ông Nicôla Lê Văn Chức và bà Anna Nguyễn Thị Nguyên thuộc giáo họ Thanh Tân, Vinh Hương.

Hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, ngoài các con cháu nội ngoại và thân tộc trong Nam, ngoài Bắc còn có khoảng 500 giáo dân tham dự.

Vào lứa tuổi "xưa nay hiếm". Ông Lê Văn Chức 86 tuổi, còn bà Nguyễn Thị Nguyên 82 tuổi. Ông bà sinh được 7 người con, 35 cháu và 8 chắt. Trước đây ông bà ở giáo xứ Bùi Ngọa, giáo phận Vinh, đến năm 1990 thì vào Nam lập nghiệp. Để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, đồng thời nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, các con cháu tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà.

Qua việc loan truyền tình thương của Thiên Chúa trong đoạn Tin Mừng Thánh Marco (5, 18-20), Chúa Giêsu không cho người bị quỷ ám đi theo Người, mà rằng "Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con", quả thực, người ấy khỏi bệnh và mọi người đều thán phục.

"Tuổi thọ là dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc" (St 11, 10=32), trong bài giảng lễ, cha đề cao tuổi thọ, vì người cao tuổi có thời gian dài để trải nghiệm cuộc sống trong sự quan phòng và chúc phúc của Thiên Chúa. Qua mẫu gương hiếu thảo, vâng lời của Chúa Giêsu, Ngài luôn vâng theo ý Cha, làm đẹp lòng Cha. Do vậy, đạo làm con phải luôn thờ cha kính mẹ, cha nói "thảo kính cha mẹ là thảo kính Chúa, tôn kính cha mẹ là tôn kính Chúa Trời".

"Đây là dịp để chúng ta nhìn lại và dâng lời tạ ơn vì biết bao hồng ân mà Thiên Chúa đã đổ xuống trên từng người, trên gia đình. Chúa ban tuổi thọ cho cha mẹ, cho ông bà là để làm gương cho con cháu", cha giảng lễ nhắn gởi đến các con cháu và cộng đoàn. Bởi “Người đầu bạc thì khôn ngoan và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch”.
 
Nói lên lời cảm tạ và tri ân, cha mượn ý thơ của thi sĩ Xuân Ly Băng để kết thúc bài giảng:

Sáng ngày con thức dậy
Bảy chín lên tám mươi
Lạy Chúa trăm muôn lạy
Cảm tạ Chúa muôn đời.
Con có là gì đâu
Mà Chúa ban tuổi thọ..
 
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha chủ tế có lời cảm ơn cha quản xứ, HĐGX, ban phụng vụ, ca đoàn và cộng đoàn. Sau đó các con cháu tặng hoa cho ông bà và cùng với gia tộc chụp hình kỷ niệm.
 














 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây