Giáo xứ Vinh Hương

Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng giáo xứ Vinh Hương

Thứ tư - 24/06/2020 07:22
Hợp với Giáo Hội hoàn vũ, sáng ngày 24/6/2020, giáo xứ Vinh Hương long trọng cử hành lễ kính thánh Gioan Baotixita, quan thầy giáo xứ. Đồng tế với cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan, có cha quê hương Antôn Nguyễn Văn Huynh nhân dịp ngài về thăm. Cùng đông đảo tín hữu trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Là ngày lễ bổn mạng của giáo xứ nên đoàn rước hội đủ các đoàn thể. Mở đầu thánh lễ cha chủ tế đã dâng hương trước tượng thánh quan thầy và chúc mừng đến các ông, các anh em nhận thánh GB. làm bổn mạng, cha chủ tế có một vài tâm tình trước thánh lễ với cộng đoàn.

- Thánh GB. là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho nhân loại biết Đức Kitô là đấng cứu  độ.

- Thánh GB. là mẫu gương sống động cho mọi tín hữu, là hãy mang sứ mạng làm chứng cho ánh sáng, hãy giới thiệu Thiên Chúa cho người khác.

Chia sẻ sau bài Tin Mừng, cha chủ tế đã có những tâm tình như sau:

­- Thánh GB. được sinh ra trong kỳ diệu và được nuôi dưỡng bằng ân sủng ngay từ khi còn trong lòng mẹ, đã đầy ơn Thánh Thần. Thai nhi nhảy mừng lúc mẹ Đấng cứu thế đến viếng thăm, ngày chào đời thánh nhân đem lại nhiều niềm vui. Ngày cắt bì cũng là ngày đặt tên cho con trẻ, đã xảy ra bao việc lạ lùng khi dâng con cho Thiên Chúa, ông Giacaria đã cất lời ngợi khen và nói tiên tri “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người”. Vì Gioan có nghĩa là Thiên Chúa ban ơn.

Ngược dòng về thời Cựu Ước chúng ta thấy các ngôn sứ thường được sinh ra trong các gia đình hiếm hoi. Gioan Tẩy Giả cũng không ngoại lệ, Ngài là niềm vui cho nhiều người.

Trong xã hội ngày hôm nay cũng vậy, thử hỏi một gia đình nếu không có tiếng trẻ bi bô thì sẽ buồn và thiếu thốn biết dường nào, có con trẻ niềm vui gia đình sẽ tăng lên.

Năm nay, chủ đề mục vụ là "Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện". Gia đình trong xã hội ngày nay bị tàn phá đến tận gốc, họ xem nhẹ bí tích hôn phối, sống thử, hôn nhân đồng tính.v.v…Chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa chứ không phải chúng ta được toàn quyền. Chúng ta toàn quyền lựa chọn con trai hay con gái. Chọn lựa sinh ít con dẫn đến hệ lụy phá thai hàng loạt, phá thai khủng khiếp cả triệu thai nhi bị tước bỏ quyền con người và hậu quả là ngày hôm nay nhiều nước trên thế giới thiếu hụt nhân lực trầm trọng, tỉ suất tử cao hơn tỉ suất sinh, mất cân bằng giới tính.

Thánh GB. là mẫu gương anh dũng, một tâm hồn quả cảm, là hình ảnh sống động về nhân chứng cho mọi Kitô hữu noi theo. Từ trong hoang địa, Gioan đã lớn tiếng hô vang “Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, lấp mọi hố sâu, bạt mọi núi đồi, cong queo uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Giáo Hội hôm nay đang rất cần những lời rao giảng và sống chứng nhân như Gioan Tiền Hô. Phải cộng tác và núp bóng dưới Thiên Chúa, sống tín thác và cậy trông vào Ngài.

Với Tân ban thường vụ HĐGX nhiệm kỳ 2020-2024, Cha chủ tế mượn lời Đức Giám mục Giáo phận trong ngày Lễ Kính Thánh Tâm tại Đồi Thánh Tâm, giáo xứ Xã Đoài, ngài nói “dám núp bóng, phải nhỏ đi”, để có được Thiên Chúa, đừng tự cao, tự đại, thành quả đó là do tôi đấy, mà một lòng phải cậy trông vào Thiên Chúa.
 






















Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây