Vào lúc 4 giờ 45 ngày 13.12.2011, Thánh lễ đồng tế kính thánh Lucia đồng trinh tử đạo, bổn mạng các bà mẹ công giáo đội 1 giáo họ Vinh sơn đã được cử hành tại thánh đường giáo xứ.
Trong tâm tình con thảo, đầu thánh lễ quý mẹ chị trong đồng phục trắng đã dâng lên Thiên Chúa và thánh nữ những bông hoa tươi thắm. Mở đầu thánh lễ cha chủ tễ đã nói lên tấm gương nhân đức rạng ngời của thánh nữ đã thực hiện đến nỗi người đời phải ca tụng gọi Ngài là Lucia ánh sáng.
Cha phó tế chia sẻ trong bài giảng đã nói lên ý nghĩa của chiếc gương, gương để soi, gương để phản chiếu, mỗi người trong chúng ta là một chiếc gương mà phải là chiếc gương sáng của đức tin trong đời sống hàng ngày. Mỗi khi nhìn vào chiếc gương của mình thì phải biết nhận ra cái tốt và cái xấu để từ đó biết sửa đổi, phục thiện, thực hiện sống thánh thiện làm gương sáng cho con cái trong gia đình và cộng đồng.
Xin cho quý mẹ chị nhóm 1 nhận thánh nữ làm bổn mạng, biết noi gương các nhân đức của thánh nhân, để giáo dục uốn nắn con cái trong lứa tuổi thanh xuân, biết giữ đức trong sạch, kiên vững đức tin một lòng yêu mến Chúa và tha nhân như thánh nữ đã sống.
Tác giả bài viết: Peter Ngọc Hương
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn