Giáo xứ Vinh Hương

Lễ thánh Vinh Sơn Phaolô - Bổn mạng Gia trưởng Gh. Vinh Sơn

Thứ hai - 26/09/2011 23:56

Lễ thánh Vinh Sơn Phaolô - Bổn mạng Gia trưởng Gh. Vinh Sơn

- "Hãy tin tưởng vào Người, tôi nài xin bạn, và bạn sẽ được no đầy những gì mà tâm hồn bạn khao khát"

 

Sáng ngày 27 tháng 9, các bậc gia trưởng họ Vinh Sơn chung lòng mừng kính thánh quan thầy Vinh Sơn Phaolô, vị tông đồ của tình bác ái. Thánh lễ diễn ra tại thánh đường giáo xứ với cộng đoàn phụng vụ đông hơn thường ngày, tuy trời bắt đầu lác đác mưa từ lúc 4g30 sáng.

Đúng 5g00, trong nền nhạc thánh thiêng và tiếng hát đơn sơ của ca đoàn Emmanuel, đoàn rước tiến về cung thánh, cùng chủ tế dâng hương trước bàn thờ.

Bắt đầu thánh lễ, cha quản xứ mời gọi mọi người cầu nguyện cho các gia trưởng thuộc giáo họ Vinh Sơn, cha cũng không quên nhắc nhớ cộng đoàn giáo xứ hiệp ý cầu nguyện cho Đức giám mục giáo phận, vì thánh Vinh Sơn Phaolô cũng là bổn mạng của Ngài.

Trong bài giảng, cha chủ tế nhấn mạnh đến tình yêu thương trong trách nhiệm. Mỗi thành phần trong gia đình, trong giáo xứ cần ý thức trách nhiệm liên đới với nhau bằng tình bác ái như thánh quan thầy Vinh Sơn Phaolô đã từng thực thi lúc sinh thời. “Vì tình thương không đi đôi với ý thức trách nhiệm nên nhiều gia đình đổ vỡ, sự hiệp nhất trong giáo xứ trở nên mong manh dễ vỡ, việc phục vụ trở thành hình thức khô khan. Chúng ta cần có trách nhiệm yêu thương và yêu thương có trách nhiệm”, ngài nói.

Tâm tình thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn dường như ý thức được rằng tự mình cần biến đổi, canh tân mỗi ngày trong tinh thần bác ái như thánh quan thầy: “Ðáng để ý nhất, Vinh-sơn là một người hay cáu kỉnh - ngay cả bạn hữu của ngài cũng công nhận điều ấy. Ngài cho biết, nếu không có ơn Chúa ngài sẽ rất khó khăn và lạnh lùng, cộc cằn và gắt gỏng. Nhưng ngài trở nên một người dịu dàng và dễ mến, rất nhạy cảm trước nhu cầu của người khác” (trích tiểu sử).

Thánh lễ kết thúc lúc 5g50. Xin cầu chúc Cộng đoàn gia trưởng công giáo giáo họ Vinh Sơn, nhờ ân sủng Chúa ban qua thánh lễ, luôn ghi tạc và thực thi lời dạy của thánh quan thầy: "Hãy cố gắng vui lòng chấp nhận sống với những điều kiện khiến bạn bất mãn. Hãy giải thoát tâm trí mình khỏi những điều làm bạn phiền hà, Thiên Chúa sẽ lo lắng mọi sự. Khi bạn vội vàng lựa chọn bạn sẽ làm buồn lòng Thiên Chúa, vì Người thấy bạn không tôn kính Người đầy đủ với sự tin tưởng thánh thiêng. Hãy tin tưởng vào Người, tôi nài xin bạn, và bạn sẽ được no đầy những gì mà tâm hồn bạn khao khát" (Thánh Vinh-sơn Phaolô, Thư Từ).

 

ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây