Giáo xứ Vinh Hương

Mùng 3 Tết: Lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, bổn mạng giáo họ Phaolô

Thứ tư - 25/01/2012 10:19
- “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi“ (Gl 2,20).
Mùng 3 Tết: Lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, bổn mạng giáo họ Phaolô

Hoà chung niềm vui của tết cổ truyền, sáng ngày mồng ba tết Nguyên đán, tại thánh đường giáo xứ Vinh Hương đã cử hành thánh lễ đồng tế: Kính thánh Phaolô trở lại, bổn mạng giáo họ Phaolô và thánh hoá công việc làm ăn.

Giáo họ Phaolô ở một vị trí địa lý rất đặc biệt với giáo xứ Vinh Hương, địa bàn giáo dân sinh sống vừa rộng lại vừa xa, mật độ dân số giáo dân cũng thưa thớt nằm trên địa bàn xã Daklao và thị trấn Dakmil. Giáo dân của giáo họ quy tụ từ khắp mọi miền của đất nước và hoàn cảnh cuộc sống của từng gia đình rất khác nhau, trong đó đời sống kinh tế và tinh thần đời sống đạo cũng có khoảng cách. Nhưng với tinh thần sống đạo, đoàn kết trong hiệp nhất để xây dựng giáo họ ngày trưởng thành hơn, những năm gần đây sinh hoạt của giáo họ và đời sống đức tin đã có phần chuyển biến phát triển rõ nét. Xin cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban cho chúng con.

Hành động sát hại các Kitô hữu của Phaolô đã biến đổi trở nên lòng nhiệt thành phụng sự Giáo hội của Ðức Kitô sau khi nhận được luồng ánh sáng của Chúa. Chính Chúa đã sử dụng Phaolô làm khí cụ truyền giảng Tin mừng cho dân ngoại. Sự nhận biết, thức tỉnh và phục vụ hết mình cho Chúa, vì Chúa mà thánh Phaolô đã nói lên sự say mê nhiệt thành đem tin mừng đến cho mọi người.  Xin cho chúng con được noi gương các nhân đức của Ngài.

Ngày thánh hoá công việc: Chúa Giêsu đã từng nêu gương làm việc. Chúa nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Cầu xin Chúa thánh hoá công việc, chính là ước mong của mỗi  người chúng ta phù hợp với Thánh ý của Thiên Chúa, làm vinh danh Chúa và giúp cho con người được kết hợp sống mật thiết với nhau để ca tụng tôn vinh Thiên Chúa.

Xin cho cộng đoàn giáo họ Phaolô biết yêu thương đoàn kết gắn bó cùng nhau xây dựng đời sống làm nhân chứng đức tin. Để cho danh Cha được cả sáng, nước Cha được hiển trị nơi giáo họ và giáo xứ .

Bài đọc 1

Bài đọc 2

Bao lao công vất vả trong đời, nguyện kính dâng lên

Tựa làn hương bay tỏa trước thiên nhan, nguyện xin Chúa nhậm lời

Ca đoàn Magnificat

Tác giả bài viết: Peter Ngọc Hương

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây