Giáo xứ Vinh Hương

Mừng Lễ Quan Thầy Hội Phụ Huynh Giáo Họ Phaolô

Chủ nhật - 03/07/2011 20:43

Mừng Lễ Quan Thầy Hội Phụ Huynh Giáo Họ Phaolô

- Tôma! Vì con đã xem thấy Thầy, nên con tin, phúc cho ai không thấy mà tin!”.

Sáng nay 3.7.11, tại Thánh Đường giáo xứ. cha quản xứ cùng bà con giáo dân đã hân hoan mừng lễ Thánh Tôma để cầu nguyện cho hội phụ huynh giáo họ được vững tin, biết học nơi Chúa Giêsu tinh thần hiền lành và khiêm nhường, biết cư xử với lòng khoan nhân với hết mọi người… có vậy người ta mới tìm về với đạo Chúa.

Phụ huynh giáo họ Phaolô đã chọn Thánh Tôma là quan thầy từ hơn 20 năm nay. Việc chọn một vị Thánh có nhiều giai thoại về ‘niềm tin’ dường như là một sáng kiến độc đáo của cha quản xứ và ban chấp hành của hội, rất phù hợp với hoàn cảnh xôi đậu của một họ đạo lọt thỏm giữa một khối bột khổng lồ của một thị trấn đa văn hóa và đa tôn giáo.

Để hiểu rõ hơn về hội phụ huynh giáo họ Phaolô, chúng ta cùng nhau nhìn lại sự hình thành và phát triển của họ đạo lâu đời nầy. Thực ra giáo họ đã được thành lập từ năm 1971, đã trải qua 40 năm rồi đấy nhỉ? Nếu thuận tiện, giáo họ nầy đã trở thành giáo họ biệt lập hoặc giáo xứ rồi, vì giáo họ định hình trên một vùng đất rộng lớn và đông đúc dân cư: gồm một thị trấn Dakmil và một xã Daklao …và trong một tương lai rất gần, lại là một thị xã của tỉnh Daknông. Thế nhưng, điều khó khăn của giáo họ lại nằm ngay ở điều kiện về dân cư ô hợp của mọi miền đất nước, người có đạo rải rác mà nhiều gia đình lại ‘rối rắm’, bên cạnh đó lại không có một ngôi nhà của riêng mình để nói chuyện của nhà mình… nên giáo họ phải đi lên từng bước một.

Điều đáng mừng là kể từ thập niên 90 đến nay, những bước chân đi lên của giáo họ càng ngày càng vững chắc và dài hơn: vừa có sự cởi mở của chính sách Nhà Nước, vừa có sự chia sẻ trách nhiệm của bà con tín hữu. Năm 1990, các sinh hoạt về đoàn thể của giáo họ cũng được thành lập song song với giáo xứ để nâng đỡ đời sống đạo của nhau cùng tìm về với Chúa và Giáo hội. Khoảng năm 2005, UBND xã Daklao đã cấp cho giáo họ một khoảnh đất làm nghĩa trang, và kể từ đó đến nay đã có nhiều thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên diễn ra ở nghĩa trang giáo họ, cũng là dịp để giáo xứ cùng đến chia sẻ niềm vui hiệp nhất với một giáo họ ‘côi cút’ nầy. Ca đoàn Magnificat của giáo họ được thành lập ngày 14 / 06 / 2009 phục vụ hát các lễ quan thầy giáo họ - các lễ tang khi có yêu cầu và một thánh lễ hàng tuần tại nhà thờ giáo xứ…đây là niềm tự hào của giáo họ và như là ngọn đuốc thúc dục bước đi lên từng ngày của giáo họ, vươn tới một sự trưởng thành trong nay mai.

Và thật là tốt đẹp và đáng mừng là chính quyền đã chấp thuận cho giáo họ xây dựng nhà tang lễ như là một điểm quy tụ bà con tín hữu đến để kinh nguyện cho ông bà tổ tiên – cũng như xin ơn Chúa cho giáo hữu được sống tốt đời đẹp đạo nơi mảnh đất truyền giáo nầy. Công trình đã khởi công rồi đó!

Hôm Đại hội giới trẻ Giáo phận vừa qua, cha giảng phòng đã kể một câu chuyện có thật trong đời mục vụ của mình. Một thanh niên tìm đến cha xứ xin học đạo, chuẩn bị kết hôn với một cô gái con nhà có đạo đang du học ở Nhật. Học được khoảng 4 tháng thì có người cho cha biết rằng cô gái kia đã lập gia đình với một sinh viên cùng trường, nhờ cha thông báo cho anh thanh niên đang học đạo biết. Thật là đáng ngại khi phải thông bào một điều không hay như vậy. Sau khi rào trước đón sau, cha cũng phải nói sự thật cho người thanh niên. Anh ta vẫn rất bình tĩnh, vì đã biết chuyện rồi, nhưng vẫn học đạo tiếp. Anh cho biết: “Lúc đầu, con định học đạo để lấy vợ, nhưng từ khi học giáo lý, con thay đổi hẳn được tính nóng nảy và bướng bỉnh của con. Đạo đã dẫn đường cho con tìm được bình an cho tâm hồn”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây