Giáo xứ Vinh Hương

Mừng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ - Bổn Mạng Cha Quản xứ và Cha Phó xứ

Thứ tư - 29/06/2011 11:06

Mừng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ - Bổn Mạng Cha Quản xứ và Cha Phó xứ

- Hãy chịu cơn thử thách, hãy thi hành việc giảng Phúc Âm, hãy chu toàn chức vụ

Hòa chung niềm vui với Giáo hội trong ngày lễ kính hai Thánh Phêrô và  Phaolô tông đồ, Thánh lễ Họ hôm nay đã long trọng và sẽ long trọng  hơn bởi cộng đoàn dân Chúa một lòng hiệp ý cầu nguyện cho Quý Cha, nhân ngày Mừng Lễ Bổn Mạng.

Đúng 5 giờ sáng ngày 29.6.2011 tại nhà thờ Giáo xứ, tiếng kèn quen thuộc của ban kèn Gabriel trổi vang khúc hòa tấu khởi đầu cho Thánh lễ Mừng kính đặc biệt hôm nay, Ca đoàn Cecilia với lời ca nhập lễ:

" Bàn thạch Phêrô trường tồn thay !

Đồng trụ Phaolô trường tồn đây !”

Vâng, vẫn mãi trường tồn, hai vị đã tuyên xưng danh Chúa và đặt nền tảng cho Giáo hội của Chúa ở trần gian này, nền tảng của lòng tin, nền tảng duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi, như lời dẫn đầu lễ của cha Quản xứ, ngài còn kêu mời cộng đoàn cầu nguyện cho Giáo hội, cho Cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên, cho những người nhận hai thánh làm bổn mạng…và cảm động hơn khi nghe ngài nói “xin cầu nguyện cho chúng tôi”. Thật ấm áp mối tình mục tử, mọi gắn kết yêu thương như trỗi dậy. Thưa, vì muốn được cầu nguyện, muốn được hiệp thông, muốn được sẻ chia trong sự quan phòng của Thiên Chúa mà con số giáo dân tham dự thánh lễ hôm nay đông đảo hơn.

Từ chỗ nặng ân nặng nghĩa ấy, mọi người hiện diện trong Thánh lễ làm sao quên được Thánh giá mà Cha đang phải vác từng ngày, hiệp ý cầu xin: “Vì tình yêu của Ðức Kitô thúc bách chúng tôi "( 2co 5, 15 ). Xin tình yêu của Chúa giúp cha vượt qua mọi thử thách , mọi cam go như thơ thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho timôtêô “Hãy chịu cơn thử thách, hãy thi hành việc giảng Phúc Âm, hãy chu toàn chức vụ "( 2Tim. 4, 5 ).

“Phù hộ con trên đường đầy gai,

Dìu đoàn con trên đường ngày mai.

Vì Chúa đem lửa yêu cho đời:

Nguồn tin mới cho đời sáng tươi…”

Thánh lễ diễn ra sốt sắng và trang nghiêm với chủ đề chia sẻ lời Chúa của cha Quản xứ: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy, và cửa hoả ngục sẽ không thắng được.”

 Cuối Thánh lễ, Ông Chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn chúc mừng bổn mạng đến Cha Quản xứ và Cha Phó xứ ( vì công tác mục vụ, nên cha Phó xứ không hiện diện trong Thánh lễ hôm nay)  Xin Thánh Bổn mạng luôn yêu thương và đồng hành với quý trong mọi hoàn cảnh, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho Quý Cha. Trong tâm tình yêu thương, và để ngày lễ thực sự có ý nghĩa, xin Cha Quản xứ nhận nơi chúng con bó hoa tươi thắm. Xin kính chúc Cha luôn an bình và hạnh phúc... (trích lời cám ơn)

Sau cùng với lời đáp từ của Cha Quản xứ, ngài cám ơn tất cả mọi  thành phần dân Chúa và cầu mong sự hiệp nhất, yêu thương mãi ở lại trong lòng giáo xứ Vinh Hương và kết thúc Thánh Lễ với lời cầu chúc bình an.

 

LỜI CHÚC MỪNG CỦA ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN VÀ ĐÁP TỪ CỦA CHA QUẢN XỨ

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 3.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây