Giáo xứ Vinh Hương

Ngày Mừng Bổn Mạng Của Hội Hiền Mẫu Vinh Hương - 2016

Thứ tư - 06/04/2016 05:22

Ngày mừng  bổn mạng của Hội hiền mẫu Vinh Hương năm nay thật đặc biệt. Các mẹ, các chị dành trọn một ngày để sinh hoạt, học hỏi và cùng thi đua, hầu nhìn lại vai trò của mình trong gia đình. Ngoài ra đây cũng là dịp để các mẹ, các chị thể hiện tính cộng đồng, cùng nhau hoàn thiện bản thân để nâng cao giá trị cuộc sống trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này.

Vào lúc 5 giờ ngày 04.04.2016, tại nhà thờ Vinh Hương, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế Lễ Truyền Tin, bổn mạng Hội hiền mẫu giáo xứ, đồng thời có cha quê hương Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD cùng đồng tế với Ngài.

Trước thánh lễ, quý cha, quý chức, đại diện hội đoàn cung nghinh Mẹ từ khuôn viên hang đá tiến vào thánh đường trong tiếng nhạc kèn rộn vang cùng lời ca "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc..." (Lời kình Magnificat)

 

 
Chía sẻ sau Tin Mừng (Lc 1,26-38), cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng mở rộng ý nghĩa của đoạn Phúc âm  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ đồng thuận cùng với hai tiếng xin vâng của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đáp lại tiếng xin vâng của Chúa Cha nên Ngài đã xuống thế làm người. Đức Mẹ đã góp phần vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua lời xin vâng.

Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các mẹ, các chị mừng lễ bổn mạng hôm nay phải luôn thưa tiếng xin vâng trong mọi tình huống của cuộc sống. Bởi vì từ khi Đức Mẹ nhận lời từ sứ thần truyền tin, cả đời Mẹ là những chuỗi ngày xin vâng. Xin vâng khi trên đường đi đến Belem giữa bao khó khăn vất vả; xin vâng khi dong duổi tìm con trong đền thờ; xin vâng khi ở dưới thập giá Chúa Giêsu...

Còn chúng ta, ở gia đình, trong giáo xứ có biết bao cơ hội để chúng ta xin vâng. Dạy bảo con cái nên người qua tấm gương phản chiếu của bà, của mẹ; luôn hy sinh, nhịn nhục cho gia đình được ấm êm; phục vụ hội đoàn, phục vụ giáo xứ; được như thế là chúng ta đã noi gương Mẹ để thưa tiếng xin vâng rồi, cha đúc kết bài chia sẻ sau Tin Mừng.

Thánh lễ diễn ra rất long trọng. Được như thế cũng nhờ vào việc tổ chức thánh lễ bổn mạng thật chu đáo. Từ khâu cung nghinh tượng Mẹ, đến phần đọc sách, lời nguyện cho đến dâng lễ vật đều xuôi chảy và trang nghiêm. Có một điều mà không hội đoàn nào làm được là số hội viên đi tham dự thánh lễ bổn mạng của mình tương đối đầy đủ với bộ trang phục màu trắng đẹp mắt.

 

Chương trình sinh hoạt được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 tại sân nhà giáo lý, nhưng trước đó, 450 các mẹ chị đã đến rất sớm để được nữ tu Têrêxa Phạm Thị Liên dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình - BMT ôn dợt một số bài đồng diễn cùng hướng dẫn thêm kỹ năng sinh hoạt trong ngày. Và cũng chính nữ tu Têrêxa  là người "cầm trịch" giúp Hội hiền mẫu vui chơi và học hỏi dịp này.

Đến tham dự giờ khai mạc có cha quản xứ, thầy xứ, HĐGX, Ban hành giáo các giáo họ, đại diện các Hội, đoàn thể.

 

Trước tiên là lời kinh nguyện cầu do nữ tu Têrêxa hướng dẫn, sau đó là lời khai mở của bà Maria Nguyễn Thị Kim Chung, Hội trưởng Hội hiền mẫu. Thấy được môi trường xã hội lắm tệ nạn, nhiều cạm bẫy, và biết rằng khó khăn trăm bề đang đè lên đôi vai của các bà mẹ, bà nói, nhưng nhờ gương sáng của Đức Maria, mẹ của các hiền mẫu, chúng con nguyện sẽ đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Ước mong với sự hiện diện và giúp đỡ của cha quản xứ, quý chức và quý khách, chúng con sẽ dành trọn vẹn một ngày để cùng nhau học hỏi, sống theo Tin Mừng và noi gương Mẹ, hầu xứng đáng là những người bà, người mẹ, người vợ đạo đức và mẫu mực.
 

Sau khi ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX có một số tâm tình với các mẹ chị là đến huấn từ của cha quản xứ Phaolô. Sau đó đến phần tĩnh tâm, mọi người vào nhà thờ để được cha quản xứ chia sẻ về vai trò của người mẹ trong gia đình. Cha kể nhiều mẫu chuyện cũng như thuật lại những tình huống khó xử của người mẹ trong gia đình và xã hội khiến không ít những giọt lệ lăn dài.

10 giờ 45 - 11giờ 30, thi đua giáo lý giữa các đội. Ngày sinh hoạt hôm nay được chia ra thành 12 đội, trong đó giáo họ Thanh Tân, Vinh Sơn, Đức Bình 11và phaolô 1 đội.

12 giờ ăn trưa, văn nghệ

13 giờ 30 - 14 giờ 30, sinh hoạt trò chơi có chấm điểm, phần này do cha quản xứ và nữ tu Têrêxa hướng dẫn.

Bầu khí giờ này mới thực sự nóng lên, tinh thần đồng đội được khơi dậy hết mình, ít ai có thể ngờ rằng các mẹ, các chị "chân yếu tay mềm" mà dám "đương đầu" với những trò chơi "cảm giác mạnh" như thế. Những trận cười thỏa thích, đầy hứng thú. Những trang phục lạ mắt như kẻ đói rách, người tù đày, xác chết vô hồn. Tất cả nhập vai một cách thật trọn vẹn, tạo nên một sân chơi lành mạnh và bổ ích.

 




 Nhảy bao - Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống




 
 Đi trên gậy - Thăm viếng kẻ tù rạc




 
 Quấn dây băng - Chôn xác kẻ chết




 
.Chèo xuồng - Cho kẻ rách rưới ăn mặc

14 giờ 45, thầy xứ Phêrô Vũ Hồng Ân thay mặt Ban giám khảo công bố kết quả chung cuộc và sau đó cha quản xứ trao phần thưởng cho những đội xuất sắc. Theo như nhận định của Ban tổ chức, hôm nay không có đội nào thắng, không có đội nào thua mà tất cả đều đạt giải đặc biệt hết. Tuy nhiên cũng một tí chênh lệch như sau:

- Giải nhất giáo lý - Đội 3 giáo họ Vinh Sơn
- Hoa hậu nhân ái - Đội 1 giáo họ Thanh Tân
- Đồng giải nhất sinh hoạt trò chơi - Thuộc về Đội 4 Thanh Tân và Đội 2 Vinh Sơn

 

Một điều đáng nhớ, đáng trân trọng vào dịp này, Ban tổ chức cũng có những phần quà dành riêng cho các cụ bà cao niên và cụ có con cháu phục vụ giáo xứ nhiều nhất. Đây là hình ảnh thật đẹp, bởi "cây cao bóng cả" là những mẫu gương để con cháu dõi bước, hơn nữa các cụ cũng là những người "còn sót lại" trong công cuộc "khai thôn lập ấp" để có một Vinh Hương hôm nay.

15 giờ 45, Chầu Thánh Thể để kết thúc ngày sinh hoạt của Hội hiền mẫu giáo xứ Vinh Hương nhân Lễ Truyền Tin, ngày Mừng Bổn Mạng của Hội năm 2016

Qua thánh lễ mừng bổn mạng và ngày sinh hoạt năm nay, chắc chắn từ trong sâu thẳm từng hội viên đã khơi lên ngọn lửa của lời Xin Vâng, vì các mẹ, các chị đã cảm nhận được tiếng "vâng" lớn định hình nhờ tiếng "không" nhỏ bé trong sinh hoạt. Các mẹ, các chị đã hết mình để gắn kết với nhau trong một cộng đồng nhờ biết từ bỏ ý riêng.

Lạy Chúa, xin cho từng Hội viên trong Hội hiền mẫu Vinh Hương biết sống xin vâng như Mẹ, để qua mỗi người, Chúa cũng sẽ thực hiện chương trình của Ngài cho từng gia đình, cho những người thân quen, cho những người mà chúng con sẽ gặp gỡ trên hành trình của cuộc sống. Amen

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây