Giáo xứ Vinh Hương

Ngày thứ hai trong tuần Đại Phúc của giáo xứ

Thứ sáu - 16/03/2012 19:29
- “Ai không ăn Thịt và Máu Ta, sẽ không có sự sống nơi mình họ”(Ga 6,53).
Ngày thứ hai trong tuần Đại Phúc của giáo xứ

Với người giáo dân, một năm có 2 dịp được xem như ‘tĩnh tâm’ đó là 4 ngày trong dịp chầu lượt và Tuần Thánh của Mùa chay – Phục sinh. Trong những dịp đặc biệt nầy, ai ai cũng đến nhà thờ  tham dự các buổi phụng vụ rất đông đủ và sốt sắng, hầu mong điều chỉnh cuộc sống cho phù hợp với niềm tin: thay đổi tâm hồn mình và nếp sống chung trong giáo xứ.

Ngày thứ 2 trong tuần chầu lượt, cha Giuse Trần Thế Thành, hiện đang là quản xứ Thổ Hoàng, đã giúp bà con suy tư về cách thể hiện niềm tin đối với bí tích Thánh Thể và trong cuộc sống. Hiện tượng sút giảm niềm tin là có thật. Ngày xưa Chúa dẫn đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập với 10 phép lạ xảy ra trên đất Ai cập, vượt qua biển Đỏ… nhưng chỉ một thời gian rất ngắn, họ đã thay lòng đổi dạ, họ kêu trách Chúa tại sao bắt họ chịu cực khổ trong sa mạc mà không để họ sống đầy đủ nơi chốn cũ ? Ở Châu Âu, một số quốc gia đã suy giảm niềm tin rõ rệt, họ chạy theo cuộc sống vật chất và hưởng thụ, tự mình lo liệu cho đời mình nên chẳng còn gì phải xin ơn trên làm gì, thứ bảy và chủ nhật không còn giờ đến nhà thờ vì bận nghỉ ngơi và giải trí. Ngay tại Việt Nam, nếu không lưu tâm củng cố niềm tin, thì một thời gian nữa cũng xảy ra hiện tượng nầy. Bởi đó, Giáo hội sẽ khởi đầu năm Đức tin vào tháng 10 năm nay, nhằm thúc dục mọi thành phần Dân Chúa biết đào sâu niềm tin và sống niềm tin trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ đề của tuần chầu lượt năm nay ‘Thánh Thể, mầu nhiệm Đức Tin’ nói với chúng ta rất nhiều điều. Trước hết, muốn đến với Thánh Thể, con người phải có niềm tin để thấy được rằng: bên trong tấm bánh và chén rượu, ẩn chứa một thực tại vô cùng lớn lao đến nỗi trí óc con người không bao giờ suy thấu: Thịt và Máu của Đức Kitô. Thánh lễ là hy tế thập giá xưa được diễn ra ngay trước mắt mọi người, đem lại ơn cứu rỗi nhân loại và cho phép từng người hiệp dâng hiến tế cuộc đời họ vào hy tế của Chúa Kitô; phần khác, chính Thánh Thể và Lời Chúa nuôi dưỡng đức tin cho con người: “Ai không ăn Thịt và Máu Ta, sẽ không có sự sống nơi mình họ”(Ga 6,53).

Cha Giuse giúp cộng đoàn nhìn lại một vài nếp sinh hoạt cụ thể để phát triển niềm tin. Con người ngày nay sống theo thuyết tương đối, tốt xấu tương đối, Thiên Chúa cũng tương đối. Đầu óc khoa học cũng làm nhiều người không tin những gì mà mắt không thấy, đầu không hiểu và kinh nghiệm không thể kiểm chứng. Con người ngày nay đòi hỏi cái gì cũng phải nhanh và gọn, ở đâu có cha dâng lễ nhanh và gọn là mọi người đổ xô đến, đến vừa kịp lễ và lễ chưa xong đã về, rất hiếm người ngồi lại tiếp xúc riêng tư với Chúa và đối diện với lòng mình. Các giáo xứ có truyền thống ngày Chầu lượt là rất tốt, nhưng hãy coi chừng vì thăm bà con mà không tôn kính Thánh Thể. Niềm tin mỗi người được phát triển và lớn lên trong từng gia đình và giáo xứ, nhưng dường như ngày nay cha mẹ khó nói với con cái về nề nếp sống đạo như đọc kinh sớm tối hoặc trước mỗi giờ cơm, có nhiều em còn bị bạn bè chế giễu về niềm tin: đi nhà thờ là cổ hủ.

Niềm tin sẽ yếu dần nếu không được nuôi dưỡng, đúng như lời thánh Giacôbê Tông Đồ: “Đức Tin không việc làm là đức tin chết”(Yc 2,17). Hãy thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa qua việc siêng năng thờ phượng, qua cuộc sống đầy lòng nhân ái với tha nhân, qua những chọn lựa hằng ngày để sống phù hợp với tinh thần Tin Mừng dạy, và hãy củng cố mối liên hệ riêng tư giữa mình với Đức Kitô – hiện diện thực sự trong Thánh Thể và hằng ngỏ lời với ta qua Lời Chúa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây