Giáo xứ Vinh Hương

Nhật ký khóa tĩnh huấn các bà mẹ Công giáo

Thứ sáu - 26/08/2011 22:04

Nhật ký khóa tĩnh huấn các bà mẹ Công giáo

- Khóa tĩnh huấn các bà mẹ Công giáo lần thứ 3 - Giáo phận Ban Mê Thuột

               

Đúng 5g ngày 24-08, trong làn sương mờ se lạnh, các bà mẹ Giáo Xứ Vinh Hương trong tiếng nói cười, khuân vác đồ đạc tập trung trước tòa Đức Mẹ của Giáo Xứ để dâng lên Mẹ những lời kinh và tạm biệt cha quản xứ để lên đường tham dự khóa tĩnh huấn trong hai ngày 24-25 / 08 / 2011.

Khoá tĩnh huấn năm nay với chủ đề : "Người vợ, người mẹ thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng", được tổ chức tại nhà thờ Giáo họ Giuse  thuộc Giáo Xứ Thánh Tâm, giáo phận Ban Mê Thuột, nhân dịp lễ kính thánh nữ Monica, bổn mạng các bà mẹ công giáo.

Có mặt trong khóa tĩnh huấn là hai bác sĩ Trương Văn Hòa và Nguyễn Hữu Đông, hai người con của Giáo xứ Vinh Hương, cùng tham gia trong ban y tế của giáo phận để chăm lo sức khỏe cho các bà mẹ.

Đúng 8g30, cùng với 4.000 ngàn bà mẹ từ 80  giáo xứ trong 4 giáo hạt của Giáo Phận đã qui tụ về địa điểm và dựng trại.

9h30, Đức Giám Mục, Quí cha, cùng kiệu Mẹ Thánh Monica tiến về lễ đài trong tiếng vỗ tay hát mừng với rừng hoa vàng rực rỡ. Sau đó là  nghi thức dâng hương linh thiêng và trang trọng trước kiệu mẹ thánh Monica.

Sau lời chào mừng của cha Trưởng ban G.B Nguyễn Minh Tâm, Đức giám mục chào các bà mẹ với nụ cười biểu lộ niềm vui khi nhìn thấy những người con thân yêu của giáo phận trở về tham dự đầy đủ với tinh thần hăng say và tuyên bố khai mạc khóa tĩnh huấn.

Sau đó, các bà mẹ trở về trang trí lều trại để ban tổ chức chấm điểm và tiếp đến là phần sinh hoạt.

11h 30, giờ cơm trưa, thật xúc động khi các mẹ, các chị thể hiện tình cảm, cùng lo cho nhau xoay quanh những câu truyện vui không ngớt tiếng cười, thật thoải mái.

Đầu giờ chiều, bước vào phần thi giáo lý chủ đề “thư chung hậu đại hội dân Chúa” với hình thức thi trắc nghiệm. Tuy thời tiết nắng nóng, không khí thật căng thẳng nhưng không kém phần hào hứng.

Kết quả phần thi của các bà mẹ (CBM) xứ Vinh Hương đúng 28 /30 câu hỏi.

Tiếp đến là những trò chơi, truyền nước, thổi bóng, cởi bỏ con người cũ, mặc bao bố, CBM tham gia thật hăng say, vô tư như trẻ thơ, trong sự cổ vũ nhiệt tình của các xứ bạn.

Kết thúc trò chơi, CBM lại trở về với không gian lắng đọng để nghe cha Piô Ngô Phúc Hậu thuyết trình về đề tài: Người vợ, người mẹ truyền giáo từ trong gia đình. Cha khuyên nhủ CBM nên đào tạo con mình biết sống  bác ái yêu thương, theo tấm gương mẹ Têrêsa Calcutta. Cha mong rằng, sau dịp này CBM đều trở thành những người mẹ vĩ đại. Những thắc mắc cũng được cha giải đáp thỏa mãn.

Về dự khóa tĩnh huấn lần này, CBM được gặp gỡ Chúa qua tòa giải tội, sau đó tham dự thánh lễ với tâm hồn thanh thản.

Ngày 25/08.

Thức dậy với bài tập thể dục, thật khoan khoái.

Đức Giám Mục chủ sự thánh lễ đồng tế. Sau bữa điểm tâm, CBM cùng lắng nghe cha Piô thuyết trình đề tài: Maria người mẹ tuyệt vời. Cha mong rằng, CBM hãy sống như mẹ Maria, biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa, luôn xin vâng và suy gẫm những điều không thể hiểu được (L.C 3. 50-51), hãy noi gương Mẹ không buồn giận, oán trách  thù ghét ai nhưng luôn phó thác vào Thiên Chúa, để có một tâm hồn bình an.

Sau phần giải đáp thắc mắc, là phần thi đua hóa trang.

10g30  CBM gặp gỡ Đức Cha trong tâm tình cảm thông và yêu thương. Ngài đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc và Ngài hy vọng sau khóa tĩnh huấn này, khi trở về CBM sẽ là những chiến sĩ loan báo tin mừng trong gia đình, cũng như ngoài xã hội.

Trước lúc bế mạc là phần trao giải thưởng.

Phần thưởng kỷ luật

Giải nhất :  Gx.  Ekmak Hạt Daklak II

Giải nhì:  Gx.  Nghi Trung Hạt Quảng Đức

Giải ba: Gx. Công Chính Hạt Daklak I

Phần thưởng kỹ thuật và thẩm mỹ lều trại.

Giải nhất: Gx.  Nghi Xuân  Hạt Quảng Đức

Giải nhì:   Gx. Tân Hưng  Hạt Phước Long

Giải ba: Gx. Thánh Tâm  Hạt Daklak I

Phần thưởng học tập thư chung

Đồng giải nhất: Gx. Kim Mai Hạt Daklak II

                        Gx. Phú Lộc  Hạt Quảng Đức

Đồng giải nhì: Gx. Tình Thương   Daklak I

                         Gx. Vinh Quang    Daklak I

Giải Đặc biệt thuộc về Daklak II

Đồng hạng ba: Daklak I – Quảng Đức – Phước Long

Khóa tĩnh huấn được kết thúc tốt đẹp. CBM ra về trong niềm vui và sự lưu luyến.

Ước mong tất cả CBM sẽ trở thành Mẹ Thánh Monica trong thời hiện đại.

XIN MỜI XEM THÊM HÌNH

Tác giả bài viết: Ninh Hồng (Gh. Phaolô)

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây