Giáo xứ Vinh Hương

Nhóm tông đồ thai nhi mừng lễ quan thầy Giêrađô

Thứ ba - 18/10/2011 23:05
- Các con ơi...đừng oán hận cha mẹ, nhưng hãy cầu nguyện cho họ...
Hình đẹp nhà tang lễ gxvinhhuong
Hình đẹp nhà tang lễ gxvinhhuong

Dân Do Thái bị lưu đầy ở đất Assur, nhiều người bị giết chết mà không được chôn cất tử tế, vì ai cũng sợ bị vua bắt tội. Một ngày nọ, ông Tôbia đang dùng cơm thì được tin có một người Do Thái bị giết và bị quăng xác, ông liền chỗi dậy đi lấy xác người ấy dấu đi. Khi trời tối, ông đào huyệt và chôn cất người xấu số một cách tử tế. Ông vẫn thường làm như thế, mặc dầu nhiều người cười chê (Tobia 1,3-8). Những Tôbia của thời đại hôm nay vẫn hiện diện chung quanh chúng ta.

Chiều ngày 18/10/11, cha phó Phêrô Cao Tiến Hà đã đến dâng lễ tại lễ đài nghĩa trang thai nhi cùng với khoảng 150 bà con giáo dân, trong đó có 17 thành viên của nhóm tông đồ thai nhi. Đây là lần thứ hai thánh lễ dành riêng cho các em được cử hành tại đây. Kể từ ngày thành lập tới nay, vỏn vẹn trong 10 tháng, nhóm đã thực hiện chôn cất 354 ngôi mộ, với tâm nguyện ‘cho các em được an nghỉ xứng đáng với danh hiệu con người’.

Trời mưa dai dẳng đã không làm chùn chân những người được mời dâng lễ chiều nay, lòng nhiệt tình với các em mang số phận nghiệt ngã đã thúc đẩy đoàn ngươi tiến bước trong mưa gió. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ đến dự lễ nơi khu vực nầy, họ nhìn những ngôi mộ nhỏ xíu xếp hàng ngay ngắn, chiều nay nghi ngút nhang khói mà không khỏi ngậm ngùi cho số phận hẩm hiu của các em. Cha chủ tế nhắn nhủ: “Thánh lễ này dành để cầu nguyện cho mọi người biết ý thức về sự cao quý của sự sống, là quà tặng của Chúa ban và chỉ có Ngài có quyền trên mạng sống của từng người. Thảm trạng phá thai xảy ra là do con người mất ý thức về sự thánh thiêng của sự sống, vì sự vô đạo, vì sự hèn nhát và ích kỷ, vì lợi nhuận và tính toán hơn thiệt đời nầy của những người làm cha mẹ và của các y bác sỹ, của những nhà chính trị và các vị lãnh đạo quốc gia”.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo xác định rõ: Thai nhi đã là người kể từ giây phút thụ thai, quyền được sống là quyền căn bản nhất của con người, những người phá thai và những kẻ cộng tác đều bị phạt vạ, tội nầy là tội nặng. Thế nhưng, vẫn có những người phò sự chọn lựa (pro – choice) chủ trương người mẹ có quyền quyết định việc giữ hay bỏ một thai nhi mà chẳng có tội gì hết. Phá thai ở đất nước chúng ta được luật pháp công nhận, phù hợp với kế hoạch về dân số, phù hợp với lối sống trụy lạc của một số đông người trẻ… nên tình trạng dường như càng ngày càng đáng báo động.

Nhóm Tông đồ Thai nhi giáo xứ cũng quy tụ một số thành viên của các giáo xứ bạn, họ phân công đi ‘lãnh’ các em về khi có tín hiệu, ra đi trong đêm tối trên những quãng đường xa, lau rửa các em, đọc kinh cầu nguyện và an táng ngay trong ngày. Các y tá thường chẳng coi trọng thân xác các em, nếu mình không đến kịp, họ tẩu tán mất mà chẳng chút bận tâm – như là rác y tế. Vẫn có những bà mẹ được nhóm cưu mang đến ngày sinh nở. Vẫn có những bà mẹ tìm đến nghĩa trang thai nhi giáo xứ để thắp nén hương sám hối cho con mình, vì nơi mộ các em vẫn ghi rõ ràng nguồn gốc và ngày tháng tiếp nhận. Trải qua giai đoạn chập chững ban đầu; đến nay nhóm tông đồ đã trở thành chuyên nghiệp trong công tác, có 5 cặp vợ chồng và có một ủy viên HĐGX trực tiếp sinh hoạt với anh em, được sự hỗ trợ tinh thân của quý cha quản xứ và một số ân nhân giúp kinh phí hoạt động.

Việc làm của các anh chị em trong nhóm ‘Tông đồ thai nhi’ là công việc đòi hỏi nhiều hy sinh thầm lặng, cần lòng dũng cảm khi tiếp xúc với máu me hôi tanh, cần lòng bao dung khi đối diện với sự ác mà ‘người ta’ đã dành cho các em là đồng loại của mình, cần sự kiên trì bền bỉ vì nạn phá thai còn là ‘chuyện dài nhiều tập’, cần một niềm tin để luôn tôn kính những ‘mảng thịt’ dập nát là thân xác thánh thiêng được Thiên Chúa tạo dựng – đợi chờ ngày sống lại, cần lòng kiên định để đi ngược dòng đời – vì nhiều người vẫn nghĩ đây là ‘một việc làm vô ích và dở hơi’.

“Xin Chúa thương xót chúng con”, những người đã không mạnh dạn và quảng đại đủ để cho các em được quyền sống. Sự hình thành nghĩa địa thai nhi, việc dâng lễ chiều nay, hoạt động của nhóm Tông đồ thai nhi giáo xứ và phong trào phò sự sống (pro-life) trên khắp thế giới…ngoài những giá trị đạo đức, còn là tiếng chuông thức tỉnh lương tâm con người trước tệ nạn nạo phá thai, là một xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa và phá sản của lương tâm con người

Nơi linh thiêng này, mọi người có thể đến bất kỳ lúc nào để dâng một lời kinh,
thắp một nén nhang, xin một lời tha thứ từ thẳm sâu đáy lòng...

Nơi đây đã có những giọt nước mắt tiếc thương vì không nghe lời răn dạy yêu thương
của mọi người...

Có những người rất đau khổ và bị lương tâm dằn vặt vì phá đi sự sống
trong bụng mình, họ thường xuyên bị những cơn ác mộng và rơi vào trầm
cảm, buồn chán...

Sự sống là quà tặng quý nhất mà Tạo Hóa phú ban
cho con người thông qua cha mẹ chúng ta...

Cảm nghĩ:
Trong số các mẹ, các chị hiện diện trong thánh lễ này,...lỡ lầm và đang hối hận...?

Cầu xin Chúa thương, dẫn lối và thứ tha

 

Hình ảnh & chú thích: Caohuong

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây