Giáo xứ Vinh Hương

Nữ tu Clara Đỗ Cao Sao tuyên khấn trọn đời - Thánh lễ tạ ơn

Thứ bảy - 12/08/2017 11:26
- "Ơn Ta đủ cho con" (2 Cr 12-9)

Sau 6 năm kể từ ngày tuyên khấn lần đầu (01.08.2011), sơ Clara Đỗ Cao Sao con ông bà cố Antôn Đỗ Cao Ngọc và Anna Nguyễn Thị Ngọc Vinh thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vinh Hương được Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa chủ sự nghi thức tuyên khấn trọn đời tại Nguyện đường tu viện Catarina - Thủ Đức vào ngày 05.08.2017.



"Ơn Ta đủ cho con" (2 Cr 12-9). Dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nói lên tâm tình tri ân đến với gia đình, gia tộc, quý thân, ân nhân đã dìu dắt, nâng đỡ trên hành trình ơn gọi, ngày 11.08.2017, sơ Clara trở về quê dâng lên ý nguyện đó.

5 giờ 00 tại nhà thờ Vinh Hương, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế thánh lễ tạ ơn cho sơ Clara Đỗ Cao Sao, dòng Đaminh Bà Rịa. Cùng đồng tế với cha Phaolô, có quý cha thuộc dòng SVD, Phêrô Đỗ Cao Cương - chú ruột của sơ, Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm và cha Giuse Phạm Công Liêm. Ngoài ra còn có cha Maria Anselmo Hồ Sỹ Chức, dòng Xitô Rừng Lạnh cũng đến hiệp dâng. Đồng dâng lên lời tạ ơn cùng với sơ Clara, có gia đình, gia tộc, quý tu sĩ nam nữ, bạn bè thân hữu và gần 1000 giáo dân tham dự.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phaolô Trần Vĩnh Niệm mời gọi công đoàn phụng vụ hân hoan "chúc mừng ông bà cố và sơ Clara Đỗ Cao Sao" trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, người ki-tô hữu đã được "xoá bỏ lỗi lầm và chúng ta thuộc về Thiên Chúa cả thân xác và tâm hồn", cha tiếp: "Ngày hôm nay chúng ta cùng hân hoan đón mừng các tân vĩnh khấn. Riêng với sơ Clara, hôm nay Giáo Hội cử hành thánh lễ mừng kính thánh Clara bổn mạng của sơ" nên niềm vui và tâm tình tri ân Thiên Chúa tăng lên rất nhiều.

Cha giảng lễ Phêrô Đỗ Cao Cương diễn giải về đời sống tu trì để nhắc nhớ cộng đoàn và nữ tu tân vĩnh khấn cần luôn nhớ rằng Thiên Chúa luôn chọn lựa những người bé mọn:"Chúng ta không chọn Chúa nhưng chính Ngài đã chọn chúng ta". Đáp trả lời mời gọi của Chúa, đòi hỏi một sự đánh đổi, là một thách đố, "người tu sĩ bỏ lại đàng sau mình những gì người đời đang mải mê tìm kiếm", bỏ lại những gì mà "thế gian cho là giá trị", "để rồi qua lời khấn dòng, họ thề hứa theo Chúa Giêsu cách trọn vẹn, nhận Chúa làm gia nghiệp tuyệt đối của mình". Người tu sĩ cần có đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và niềm vui để đem niềm vui ấy đến cho tha nhân (Đức Phanxicô) và phục vụ vô vị lợi "xin dạy con biết cho đi mà không tính toán". Cha nhắc lại linh đạo của dòng Đa Minh "nói với Chúa và nói về Chúa" để nhắc nhớ đến trách vụ của một tu sĩ Đa Minh. 
 
Cuối cùng, cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy luôn nâng đỡ các tu sĩ bằng lời cầu nguyện liên lỉ, bởi lẽ "chúc mừng thì thoáng qua thôi, nhưng chúng ta phải cầu nguyện cho các tu sĩ suốt đời để họ luôn giữ được lòng trung kiên trên con đường Chúa đã chọn", bởi lẽ "khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời" (1Cr 26).  

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, nữ tu tuyên khấn trọn đời nói lên tâm tình tạ ơn đối với Thiên Chúa; tri ân đến với những người đã tạo mọi điều kiện để ơn gọi thánh hiến được nên trọn; thổ lộ niềm cảm mến và lòng biết ơn đến với đấng sinh thành, với những thành viên trong gia đình, cũng như trong mọi tổ chức để thánh lễ được trang nghiêm và sốt sắng.

Niềm vui của sơ, của gia đình cũng là niềm vui chung của cả giáo xứ, do vậy ông chủ tịch HĐGX cũng có lời chúc mừng và gởi đến sơ Clara bó hoa tươi thắm tình quê hương.

Cộng đoàn Vinh Hương rất vui mừng vì hôm nay người con thứ 24 được vinh dự đón nhận hồng ân vĩnh khấn.
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây