Giáo xứ Vinh Hương

Nữ tu Marie Amédée Nguyễn Thị Ánh Hồng, tâm tình tạ ơn

Thứ bảy - 14/12/2019 18:54
Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hiệp cùng nữ tu Marie Amédée Nguyễn Thị Ánh Hồng và gia đình dâng thánh lễ tạ ơn vĩnh khấn. Tham dự thánh lễ còn có quí nữ tu dòng Chúa Quan Phòng tỉnh dòng miền Trung Viêt Nam và quí thân hữu của nữ tu Marie.
 
Nữ tu Marie Amédée Ánh Hồng con ông bà cố Gioan Baotixita Nguyễn Đình Phú và Têrêxa Nguyễn Thị Kim Liên, thuộc giáo họ Thanh Tân, giáo xứ Vinh Hương, giáo phận Ban Mê Thuột. 

Nữ tu được ân phúc tuyên khấn trọn đời ngày 12 tháng 12 năm 2019, tại nhà thờ giáo xứ Tân Hương, giáo phận Kontum, do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kotum chủ lễ.
 
Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế, cùng đồng tế với ngài còn có cha quản hạt Dakmil Phaolô Nguyễn Thư Hùng, các cha thân nhân và thân hữu của gia đình.
 
Tâm tình tạ ơn
 
Tạ ơn bậc sinh thành dưỡng dục, ông bà, người thân và trên hết, chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, những lúc vui buồn, thành công hay thất bại. Tất cả là hồng ân (Lời dẫn lễ).
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha giảng lễ Giuse Nguyễn Gia Hoàng, cũng là chú ruột của nữ tu Marie Amédée, suy tư về lòng biết ơn:
 
Trong cuộc sống hay trong công việc thì lòng biết ơn luôn là đức tính cần thiết khiến con người được tin tưởng và tôn trọng. Sự thành công của mỗi người luôn cần có đóng góp của những người khác.
 
33 năm hiện diện trong cuộc đời chắc chắn nữ tu Ánh Hồng đã cảm nghiệm được rằng cuộc đời mình được dệt bằng sợi chỉ ân tình: tình gia đình, tình làng xóm, tình quê hương và đăc biệt là tình yêu Thiên Chúa. Tất cả là hồng ân.
 
Phải biết rằng, người chịu ơn phải tỏ lòng biết ơn đối với người làm ơn cho mình. Là con cái, chúng ta nhớ ơn cha mẹ. Đối với Thiên Chúa là Đấng tạo tác muôn loài thì lời cảm tạ của chúng ta không cần thiết vì nó chẳng thêm gi cho Chúa, nhưng nó lại cần thiết cho chúng ta vì đem lại lợi ích cho chính chúng ta.
 
Trong tâm tình của ngày lễ tạ ơn, chúng ta hãy thành tâm dâng lên Chúa lời tri ân vì biết bao ơn lành ngài đã thương ban, đồng thời xin Chúa thứ tha cho những bất toàn của mỗi người.
 
Chúng ta hãy cảm ơn nhau và bỏ qua cho nhau mọi lỗi lầm để rồi chúng ta được Thiên Chúa thứ tha.
 
Chúng ta tiếp tục cầu nguyên cho nữ tu Marie được ơn trung thành, lòng khiêm nhường và sự mạnh mẽ để sống và cố gắng đến cùng cho lời khấn của mình.
(Tóm lược bài giảng).
 
Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hiệp lòng tạ ơn Chúa Quan Phòng và kính chúc nữ tu Marie luôn tìm thấy bình an và hạnh phúc trong đời sống tận hiến.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây