Giáo xứ Vinh Hương

Phóng Sự Ảnh Ngày Chầu Lượt Giáo Xứ 18.03.2012

Chủ nhật - 18/03/2012 18:42
- “Bánh sự sống chính là Ta”; “Ai đến với ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.” (Ga 6,35)
Phóng Sự  Ảnh Ngày Chầu Lượt Giáo Xứ 18.03.2012

Vinh Hương - Chúa nhật IV mùa chay 18.03.2012, ngày chầu lượt giáo xứ

Với chủ đề: THÁNH THỂ - MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

 

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng, ca mừng Vua của chúng ta!

Chúa đã xuống thế làm người nhỏ bé yếu hèn như chúng con, xin cho chúng con mạnh mẽ chống trả những thói hư tật xấu để nên giống Chúa.

Chúa lớn lên trong sự vâng phục Thánh Giuse và Mẹ Maria, xin cho chúng con biết luôn nghe lời dạy bảo của mẹ cha.

Chúa luôn cầu nguyện và đi lễ đền thờ Giêrusalem, xin cho chúng con chịu khó cầu nguyện và siêng năng đến tham dự tiệc Thánh Thể.

Con nguyện xin Chúa Giê-Su, đang náu thân trong hình Bánh. Con nguyện xin Chúa Giê-Su, thương đoái nhận lời con cầu.
Xin cho con yêu Chúa nhiều, đáp tình Chúa đã dấu yêu.
Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, gia trưởng chúng con tụ họp nhau trước nhan Thánh Chúa để thờ lạy, để tôn vinh, để nói lên niềm tin và lòng yêu mến của chúng con đối với Bí tích cao trọng mà Chúa đã trao ban cho loài người chúng con, đặc biệt là các gia trưởng, như là nguồn mạch sức sống Mầu nhiệm và Đức tin,  để chúng con có thể kín múc được những ơn cần thiết, cho sứ mạng làm cha trong gia đình mà Chúa đã trao phó cho chúng con. Xin Chúa mở lòng trí  để chúng con có thể nghe Lời Chúa dạy qua giờ chầu này, để nhờ đó chúng con có thể chu toàn trách nhiệm gia trưởng của chúng con như lòng Chúa mong ước.

Lạy Cha từ nhân, Cha không ngừng ban cho chúng con “Bánh bởi trời” chính là Thịt và Máu Con rất yêu quý của Cha. Xin thương nhận tất cả những ý nguyện chúng con dâng lên Cha.

Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

Ôi Chúa nhân lành, đoàn con kính thờ. Nay thành thần lương, ban cho con cái: qua nơi lưu đày về nơi mong chờ, say nguồn tình Chúa thiết tha suốt đời.

Chúa là sự sống của chúng con. Xin cho suy tư của chúng con, tình yêu của chúng con và hành động của chúng con luôn được bắt nguồn từ chính Chúa!

Chúng con cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của chúng con và nhất là cho tất cả các bạn trẻ, những người sẽ có dịp biết Chúa trong cuộc gặp gỡ này, nhờ chứng tá Thánh Thể và Đức Tin từ trong cộng đoàn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã phán rằng: Các con lấy danh Cha tụ họp nơi nào thì có Cha ngự đó với các con. Xin Chúa thương nghe tiếng những người mẹ đang tha thiết cầu xin. Xin Chúa xuống phúc lành cho gia đạo chúng con. Xin Chúa bảo vệ gia đình, con cái chúng con khỏi vướng vào ô nhơ tội lụy, được hồn xác an toàn.

"Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn Manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, chúng con cầu nguyện cho mỗi người biết sống tình hiệp thông ngày một hơn từ trong gia đình, giáo xứ… khi chúng con yêu mến Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con muốn thực hiện sự hiệp thông này trong từng bậc sống...và hoàn cảnh cụ thể của mình để diễn tả lòng Tin Cậy Mến vào Chúa qua tha nhân và trong lòng Giáo Hội. Đó quả thực là cách thế duy nhất để chúng con tham dự và sống Mầu nhiệm Hiệp Thông, mà chính Chúa đã thiết lập qua Bí tích Thánh Thể.

Xin cảm tạ Thiên Chúa, tuần Đại Phúc đã qua. Xin Thánh Thể, Mầu Nhiệm Đức Tin luôn ở mãi trong mỗi người, mỗi gia đình giáo xứ chúng con. Amen

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây