Giáo xứ Vinh Hương

Phóng Sự Hang Đá - Giáo Xứ Vinh Hương

Thứ năm - 22/12/2011 11:07

Phóng Sự Hang Đá - Giáo Xứ Vinh Hương

- Một vòng quanh giáo xứ Vinh Hương vào dịp chuẩn bị Giáng Sinh, không chỉ thưởng thức vẻ đẹp mà còn tận hưởng những cảm giác thú vị, náo nức về ngày Lễ Giáng Sinh đang đến gần. Và mọi người cũng thấy ấm áp hơn, gần nhau hơn khi cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt.

Sáng ngày 22.12, Giáng Sinh gần kề, một vòng xứ đạo, đôi điều mắt thấy tai nghe. Xin ghi lại những khoành khắc đáng nhớ…

Giáng Sinh đã đến thật gần, Giáng Sinh nơi xứ đạo thân yêu này, khâu chuẩn bị không quá phô trương, nhưng điều dễ cảm nhận, đó là sự thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người, họ hăm hở chờ đợi, trông ngóng vị cứu tinh, họ lao động không biết mệt mỏi với công việc họ đang dấn thân và theo đuổi, vì việc họ đang làm có một sức mạnh lạ thường, họ bị cuốn hút trong quỹ đạo yêu thương, tuy thời gian qua, họ đã thấm mệt nơi ruộng đồng nương rãy, nơi phố thị bán buôn … nhưng họ đã thắng vượt lên tất cả để dành thời gian cho Chúa, ngoài sự chuẩn bị tâm hồn, còn có những việc bề ngoài cũng không kém phần quan trọng vào dịp lễ Giáng Sinh là làm hang đá, mỗi nhà mỗi kiểu, tùy thuộc vào óc sáng tạo. Vẫn là những vật dụng quen thuộc có thể sử dụng trong nhiều năm để trang trí như tượng Chúa, cây cảnh, giấy, bạt, nan tre, gỗ, bóng đèn, dây điện…Tuy nhiên để làm được chiếc hang đá theo ý cũng khá cầu kỳ, tốn kém, mà suy nghĩ của từng người, từng gia đình đương nhiên sẽ có nhiều điểm khác nhau, khác nhau trong công việc, khác nhau trong nghĩ suy, nhưng chung về một mối. Xin mời cộng đoàn gặp gỡ các “nghệ nhân”, xem họ nghĩ và nói gì.

Ông bà Mai Văn Kiển, giáo họ Thanh Tân  - Năm này, tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi sống trên 80 tuổi rồi, vẫn khỏe, vẫn hạnh phúc song toàn, bởi vây phải làm hang đá, trước hết là để tạ ơn, để cảm tạ, hơn nữa đây là truyền thống của gia đình đã có từ lâu, năm nào cũng vậy, trước lễ Giáng Sinh 10 ngày là chúng tôi đã chuẩn bị vật dụng để thi công. Khi người làm phóng sự đã đi xa, ông còn gọi lại và nói thêm: "Mọi công việc này hoàn thành cũng nhờ vào bà nhà tôi đó"

Ông bà Hoàng Văn Đề, giáo họ Thanh Tân -  Năm nay gia đình tôi làm hang đá lớn hơn mọi năm, vì nhu cầu của con người muốn đổi mới và thăng tiến, tôi hỏi ông có thông điệp gì trong dịp lễ Giáng Sinh này không? Muốn mọi nhà, mọi gia đình đồng lòng đồng sức cùng làm hang đá, người có điều kiện thì làm lớn, không có thì làm nhỏ, vì giáo xứ mình có lợi điểm nằm dọc quốc lộ, nên đây là một dịp để rao truyền đạo Chúa, ông nói. Nhìn vào thực tế hang đá và trang trí của gia đình lớn nhất hai giáo họ Vinh Sơn và Thanh Tân, vậy ông vui lòng cho biết, hằng năm chi phí  hết khoảng bao nhiêu? tôi hỏi? Không chút chần chừ, ông thổ lộ: Nếu mà làm lần đầu, phải chi khoảng 4 triệu đồng, còn những năm sau chỉ mất từ 7 đến 8 trăm nghìn là đủ...

Nhóm tông đồ thai nhi - Để các cháu đã tội nghiệp đừng tội nghiệp thêm, dù bận bịu đến đâu, như là làn hơi ấm lan tỏa trên từng mộ phần, chúng tôi phải cố gắng sắp xếp, lau dọn, làm hang đá  ngay tại nghĩa trang đồng nhi này, để cầu mong Chúa Giáng Sinh là nguồn mạch yêu thương luôn ở lại với các cháu. Và cũng vào ngày 28.12 này sẽ cử hành  thánh lễ cầu nguyện nơi đây. Xin mời cộng đoàn cùng hiệp thông

Nhà nguyện (?) đội 5, giáo họ Vinh Sơn – Được xây dựng vào năm 2006, diện tích 4200m2, nhà nguyện này vốn vắng vẻ nhiều tháng trong năm, chỉ vào dịp ngắm nguyện mùa Chay và đọc kinh tháng Mân Côi, còn lại hiu quạnh lắm, vì lý do đó nên vào lễ Giáng Sinh hằng năm chúng tôi phải điều động nhân lực tu bổ, sửa sang, trang trí và làm hang đá để Mừng Chúa ra đời, hâm nóng đời sống đạo và để nhà nguyện cũng ấm thêm lên...

Chị Đặng Thị Kim Bích, giáo họ Vinh Sơn – Hang đá tuy đơn sơ, nhỏ nhắn, kiểu cách thôn dã, nhưng đầy tình yêu thương và gắn bó, mỗi năm mỗi mẫu, chúng tôi đều làm, làm với tâm tình kính mến, đặc biệt hằng năm sau thánh lễ đêm, cả gia đình, người thân nhóm lửa cạnh hang đá để liên hoan và chia sẻ. Đúng là niềm vui Giáng Sinh.

Nhà thờ giáo họ Vinh Sơn – Chỉ còn lại hai ông trong BHG hoàn thiện công việc sau cùng, các ông cho biết: Bà con giáo họ năm nay tham gia nhiệt tình hơn, đông hơn, vui hơn, hy vọng rằng đây là nét son thăng tiến giáo họ trong tương lai, nhất định sẽ đoàn kết hơn.

Anh Đào Văn Tịnh, giáo họ Vinh Sơn – Xin anh vui lòng cho biết động lực nào khiến anh hăng say trang trí hang đá đẹp như thế này? Tôi hỏi. Vì sức sống, hơi thở của ta được Chúa ban từng ngày, nên ta phải nhớ ngày Chúa Giáng trần trong tâm nguyện trả nợ và đền ơn, anh trả lời.

Gia đình anh chị Dũng Hoa, giáo họ Thanh Tân -  Noel về phải làm hang đá, nhỏ to không quan trọng, nếu chồng bận không thể làm được, thì vợ cũng phải ra tay. Bởi trước tiên nhìn vào hang đá tự tay mình làm ra, thú vị lắm, là một tác phẩm, nó thể hiện đức tin Kitô Giáo ngay trong gia đình của mình, cả con cái cũng phải cảm nhận được điều đó, hơn nữa phải tạo bầu khí Giáng Sinh cùng với mọi người…

Gia đình anh Đỗ Văn Khiết, 120 Lê Duẩn, giáo họ Phaolô – Hang đá lớn nhất trong giáo hạt Quảng Đức, đây là năm thứ 3 được xây dựng, anh cho biết: Hang đá được góp công sức tiền của cả dòng tộc, phải mất trên 50 công mới hoàn thành. Tuy hơi vất vả nhưng đổi lại, đây cũng là dịp để anh em, bà con trong họ tộc gặp gỡ nhau, xây dựng mối liên kết và điều quan trọng là giới thiệu Chúa với mọi người, vì nơi đây đa số là người ngoại giáo.

Anh Đoàn Thanh Quang, 102 Nguyễn Tất Thành, giáo họ Phaolô – Chưa dịp lễ Giáng Sinh nào mà gia đình không làm hang đá. Cầu xin Chúa Hài Đồng ban cho gia đình, giáo xứ, xã hội an bình, xin cho con cái ngoan hiền, biết lẽ sống trong Ân tình Chúa Giáng trần.

Gia đình anh chị Đặng Xuân Tân, giáo họ Thanh Tân – gặp gỡ em Đặng Tường Luân, em cho biết: phải hy sinh chút ít thời gian rong ruổi, nghỉ ngơi, vì đang lứa tuổi thanh niên, để làm hang đá Chúa Giáng Sinh, với mong muốn Chúa sẽ ngự đến và ban muôn hồng ân cho gia đình và cho xứ đạo.

Gia đình anh chị Nguyễn Thiên Hưng, giáo họ Thanh Tân – em Nguyễn Hồng Phúc đang trang trí  hang đá của gia đình. Tôi hỏi, nếu được một điều ước vào dịp lễ Giáng Sinh này, thì em muốn gì? Em trả lời: Xin được ba điều chứ một điều ít quá. Tôi xuống nước, cũng được, ba điều em nói đi.

-  Mong gia đình của mình thuận hòa, hạnh phúc.

-  Mong nhiều gia đình đang ở bên bờ vực xa cách, mau được sum vầy, đoàn tụ

-  Mong các gia đình đang thiếu thốn, nghèo khổ, người neo đơn, sẽ tìm được chỗ dựa ấm êm.

Một vòng quanh giáo xứ Vinh Hương vào dịp chuẩn bị Giáng Sinh, không chỉ thưởng thức vẻ đẹp mà còn tận hưởng những  cảm giác thú vị, náo nức về ngày Lễ Giáng Sinh đang đến gần. Và mọi người cũng thấy ấm áp hơn, gần nhau hơn khi cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt.

Xin cám ơn và kính chúc bà con hưởng một Mùa Giáng Sinh Lành Thánh và Một Năm Mới Bình an.

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây