Giáo xứ Vinh Hương

Tân linh mục Phaolô Võ Tấn Lộc dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Vinh Hương

Thứ tư - 13/01/2021 08:07
- “Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1)

Tân linh mục Phaolô Võ Tấn Lộc là con ông bà cố Giuse Võ Cao Hiền (+) Maria Trần Thị Thu Hương, cháu ngoại của ông bà Trần Văn Tư, cháu của ông bà Trần Văn Bảy. Trước đây gia đình cha Phaolô sinh sống tại giáo họ Vinh Sơn, nhưng sau biến cố 75, gia đình rời Đăkmil đi lập nghiệp tại Xoài Minh, Đồng Nai.

Vào ngày 16.7.2020, cha được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục Giáo phận Xuân Lộc truyền chức linh mục. Hiện nay ngài là cha phó giáo xứ Bến Gỗ, giáo hạt Biên Hòa, Xuân Lộc.

Hôm nay ngày 13.01.2021, sau thời gian dài “giãn cách” vì đại dịch, cha trở về thăm quê hương, thăm bà con thân tộc. Đặc biệt chủ tế thánh lễ tạ ơn cầu bình an cho giáo xứ, nơi mà ông bà, các vị tiền bối đã dắt dìu nhau vào Vinh Hương khai hoang, lập ấp. Đồng thời cũng cầu nguyện cho những người thân yêu đã ly trần.

Đồng tế trong thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Vinh Hương với Tân linh mục có cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan và cha thân tộc Bênađô Trần Ngọc Châu. Hiện diện để hiệp dâng cùng với cha mới có quý Sơ, quý bà con họ hàng cùng đông đảo cộng đoàn tham dự.

Đầu lễ, Tân linh mục Phaolô vui mừng mở lời “Con tin rằng, con được hưởng nhờ rất nhiều qua lời cầu nguyện của bà con thân tộc cũng như cộng đoàn trong hành trình ơn gọi thiên triệu của con”. Lý do đó, cha trở về để dâng lời tạ ơn. Ngài cầu xin Chúa cũng xét công phúc cho giáo xứ, ban cho mỗi người ơn lành hồn xác và xin cho những ước nguyện thầm lặng được như ý và đẹp lòng Chúa.

Sau Tin Mừng, cha chủ tế quảng diễn ý nghĩa về tình yêu Thiên Chúa để áp dụng thực tế trong đời sống đạo, trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Tình yêu Thiên Chúa được diễn tả qua biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, rõ nét vì sự liên đới và đồng cảm của Chúa với người tội lỗi, một tình yêu đồng lao cộng khổ.

Từ đó, cha mời gọi mỗi người chạy đến với Chúa vì Ngài yêu thương chân thành. Hãy luôn biết tha thứ, cảm thông, chuyên chăm tham dự thánh lễ, gắn bó với Bí tích Thánh Thể…và dâng lên Chúa không chỉ những lời cầu xin, mà còn những tâm tình tạ ơn với lòng yêu mến. Mỗi lần chúng ta yêu thương anh em, lúc ấy là chúng ta đang đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa.

Kết thúc bài chia sẻ, cha ước mong “Cộng đoàn giáo xứ, quê hương của con; ước mong ông bà và anh chị em đang hiện diện nơi đây; ước mong quý thân tộc của con, xin tất cả cộng đoàn hãy cùng với con dâng lời tạ ơn, noi gương Chúa Giêsu sống yêu thương chân thành. Ước mong hiệp nhất để giúp nhau ngày càng đạo đức, bình an, sống đạo để hưởng lời chúc phúc của Thiên Chúa qua Thánh vịnh 127 “Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, hằng ăn ở theo đường lối của Ngài, công phúc tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn thật lắm phúc nhiều may.”

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện gia tộc thương gởi đến cha mới bó hoa tươi rạng rỡ những ngày đầu đời linh mục. Tiếp đến, Tân linh mục có lời cảm ơn quý cha, thầy xứ, quý sơ, HĐGX, Hội đoàn, bà con thân tộc, mọi tổ chức để thánh lễ tạ ơn hôm nay được trọn vẹn trong ý Chúa.

Chúc mừng cha đã đón nhận được tình yêu của Chúa Giêsu tặng ban trong những ngày đầu đời linh mục, một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu vô hạn, một tình yêu không biên giới, bởi vì “Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1)
 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây