Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh

Chủ nhật - 24/04/2011 09:49

Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh

- “Chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết. Chúng con tuyên xưng Chúa đã sống lại. Chúng con đợi chờ ngày Chúa quang lâm”.

 

Sống Mầu nhiệm Vượt qua là sống chính sự chết của Đức Giêsu trên đỉnh cao Thập Giá. Còn sống Mầu nhiệm Phục sinh cùa Ngài là sống niềm hy vọng hạnh phúc đời đời trong Nước trời.

Bởi vậy, gia đình Giáo xứ đã sống thật với Ngài, cùng Ngài. Mừng Kính lễ  Chúa Phục Sinh trong niềm hân hoan và sốt sắng. Thánh lễ được bắt đầu với nghi thức thắp nến sáng vào lúc 19 giờ 30.

Mọi tâm hồn khao khát ngước trông cũng được mời gọi làm chứng cho niềm tin về sự sống mới này. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại vì chúng ta, chính là để chúng ta không còn sống cho mình nữa, không còn khư khư giữ lấy mạng sống, giữ lấy sự an toàn ích kỷ cho mình, nhưng là sống cho Chúa và như Chúa, hoàn toàn vì Thiên Chúa và cho mọi người. Ước chi Thánh lễ Phục Sinh hôm nay cũng như Thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật giúp chúng ta thực thi cụ thể trong cuộc sống lời chúng ta tuyên xưng: “Chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết. Chúng con tuyên xưng Chúa đã sống lại. Chúng con đợi chờ ngày Chúa quang lâm”.

HÁT HIỆP LỄ: HOAN CA PHỤC SINH

Ca đoàn Cecilia thể hiện

ALLELUIA

Ban kèn Gabriel

MỜI XEM THÊM HÌNH: https://picasaweb.google.com/116774604769418806766/PhucSinh?authkey=Gv1sRgCO7TrfuMt93RfQ#

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây