Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại đất thánh giáo xứ

Thứ năm - 02/11/2017 10:02

Lúc 17 giờ ngày hôm qua 02/11, cộng đoàn Vinh Hương hiệp dâng thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại đất thánh giáo xứ. Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô chủ tế, cùng đồng tế với ngài còn có cha Antôn Nguyễn Văn Huynh, một người con của giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô nhắc nhớ cộng đoàn: "Chúng ta sum họp tại thánh địa này để cầu xin Chúa giúp chúng ta tham dự một thánh lễ thật sốt sắng để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta đang an nghỉ nơi nơi đây", vì "chính các ngài đang cần mỗi người chúng ta cầu khẩn trước tôn nhan Thiên Chúa cho các ngài được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa". Cha mời gọi mọi người ăn năn sám hối, xin tha thứ mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ đặc biệt này.

Cha Antôn quảng diễn mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội sau Tin Mừng Gioan: Sự chết đối với con người là một sự kiện đáng sợ, nhưng với niềm tin công giáo lại là một đổi thay cuộc sống, vì sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi. Cha nói: "Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống, Người là bảo chứng và là niềm tin cho cuộc sống của mỗi người. Là người đang sống, chúng ta còn có thời gian, còn cơ hội để thi hành Lời Chúa truyền dạy". Do đó, "nếu chúng ta yêu thương các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và anh chị em mình" thì điều quan trọng nhất là hãy "nhớ đến họ và tham dự thánh lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho họ". Nhất là trong thời gian này "Hội Thánh đã mở kho tàng ân sủng để chúng ta có cơ hội lập công và đem quà tặng đến cho các ngài".

Cha giảng lễ kết thúc: "Nguyện xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta có được lòng yêu mến các linh hồn, biết tưởng niệm và không quên cầu nguyện cho họ. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, xin cho mỗi chúng ta ý thức rằng, hôm nay chúng ta mang quà tặng cho các linh hồn thì mai sau sẽ có người khác cầu thay nguyện giúp chúng ta".

Vài vạt nắng cuối ngày nhanh chóng tan biến vào màn đêm vừa đổ xuống khi phụng vụ gần kết thúc. Sau thánh lễ, bầu khí đất thánh chìm trong sương mù và khói hương trong lúc thân nhân các phần mộ kính viếng ông bà, cha mẹ và anh em mình đang an nghỉ tại đây.

Được biết, từ hôm nay đến ngày 8 tháng 11 này, các thánh lễ chiều cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời (trừ tối thứ 7 và chủ nhật) đều được cử hành tại thánh địa giáo xứ.


 


Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây