Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse

Thứ sáu - 23/09/2011 22:19

Hiệp lời cầu nguyện

Hiệp lời cầu nguyện
- Giáo xứ Vinh Hương thương tiếc và cầu nguyện cho ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE TRỊNH CHÍNH TRỰC

 

Thiên Chúa giàu lòng thương xót là Thiên Chúa của Người Kitô hữu. Một Thiên Chúa được mạc khải như là Cha nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con của Ngài - Chính Thiên Chúa là Cha đã làm cho chúng ta sống lại trong Con của Ngài là Ðức Giêsu Kitô (Ep 2, 5).

 Vào lúc 5 giờ sáng ngày 24.9.2011, tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hương, cha quản xứ và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám Mục giáo phận Ban Mê Thuột.

Đầu thánh lễ,  nhân danh Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Người, cha quản xứ đã mời gọi giáo dân cùng thông hiệp với giáo hội và đặc biệt với giáo phận, tha thiết cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse. Xin Thiên Chúa dẫn đưa linh hồn Ngài về nơi an nghỉ muôn đời.

Trong bài giảng lễ, cha chia sẻ thêm: Trong cuộc sống, chúng ta có thể chứng kiến nhiều sự đau khổ, hạnh phúc; thưởng hay phạt dành cho mỗi người, như người lành, người công chính thường bị những tai ương, thử thách; còn người chuyên làm điều dữ, không ngay chính thì vẫn sống nhởn nhơ. Xin Thiên Chúa là đấng công minh xét xử.

Ví như cuộc đời của Đức Cha Cố Giuse, Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo, đạo đức, thánh thiện, không tìm gì riêng cho mình, Ngài đã sống cho đi mà không cần đáp trả. Cả cuộc đời Ngài đã nói lên điều đó, cung cách bình dân, chan hòa tình cảm yêu thương đối với tất cả mọi người, mà tại sao Thiên Chúa lại gởi trao cho Ngài thánh giá nặng nề như thế! 2 năm trên giường bệnh đã đủ cho Ngài chưa? Qua đó đưa ra những bài học cho mọi thành phần dân Chúa hôm nay. Xin Thiên Chúa là đấng công minh xét xử.

“ Tôi nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu,
Làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa
Làm phân bón cho cây đời tươi nhựa,
Trĩu quả vàng bát ngát những mùa sau
.”
(ĐGM Giuse-Maria Nguyễn Quang Tuyến)

Vâng, từ hôm nay, những hạt giống đức tin mà Ngài gieo vãi sẽ mãi trổ sinh muôn ngàn hoa trái. Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương chúng con luôn luôn biết ơn và  nhớ đến hình ảnh của người mục tử nhân lành hằng khơi nguồn, ủ ấp, nuôi dưỡng đức tin cho con cái trong giáo phận.

Theo lịch sinh hoạt phụng vụ hằng tuần, sau lễ sáng thứ bảy cộng đoàn dân Chúa tiến ra Đài Đức Mẹ để dâng lời kinh, tiếng hát, đặc biệt hơn, hôm nay hiệp lời xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa thứ tha mọi lỗi lầm và đón nhận người tôi tớ của Chúa là Đức Giám mục Giuse về hưởng phúc Thiên Đàng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết và đã sống lại, xin xót thương cho linh hồn Đức Cố Giám mục Giuse của chúng con sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời, xin cho chúng con thêm vững mạnh trong niềm Tin, Cậy, Mến và hết lòng yêu thương, nhân hậu, cảm thông và tha thứ cho nhau đang khi chờ ngày được về hợp hoan với Chúa trên Nước Trời. Amen.

VIDEO

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây