Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi

Thứ bảy - 30/07/2011 20:26

Thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi

- Hãy cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống, cầu nguyện cho các mầm sống được yêu thương, tôn trọng để thế giới hôm nay tràn ngập tiếng cười trẻ thơ…

Vào lúc 16 giờ thứ bảy, ngày 30.7.2011, tại nhà tang lễ đồng nhi - nghĩa trang Giáo  xứ Vinh Hương, diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi. Với sự hiện diện của cha phó Phêrô Cao Tiến Hà, theo chương trình, Thánh lễ chỉ dành riêng cho các nhóm tông đồ thai nhi, kính lòng thương xót Chúa và một số ân nhân. Nhưng vì tình hiệp thông, đồng cảm  và yêu mến, nên đông đảo giáo dân trong cũng như ngoài xứ, đặc biệt hơn có một số người ngoài Công giáo cùng đến tham dự.

Đây là lần đầu tiên, Giáo xứ nhà tổ chức Thánh lễ cầu  nguyện cho các thai nhi. Trước Thánh lễ, cha chủ tế đã làm phép nhà tang lễ và các mộ phần đồng nhi, trong lúc đó, vị đại diện của nhóm tông đồ nói lên nỗi niềm tha thiết được sinh ra, được làm người của những sinh linh bé bỏng và những tiêu chí để nhóm phát triển, cùng lướt qua tiểu sử Thánh bổn mạng Gerardo.

Trong bài giảng lễ, cha phó xứ đã gợi lên bao điều bức thiết về con người và cuộc sống,  như những gì mà con người nhận ra sự mất mát, hư vô thì đó là trường tồn, vĩnh cửu của Thiên Chúa. Mọi người hãy giang rộng đôi tay nhân ái để  trở thành  người bạn đồng hành tốt nhất cho những ai đau khổ, tuyệt vọng, mất phương hướng, cho các thai phụ lỡ lầm và những người đang cần đến sự bao dung, che chở và giúp đỡ. Chúa Kitô đã sống lại là một niềm vui lớn và bao người đã chết cho niềm tin ấy, hãy làm cho những thai nhi đang bị đe dọa được sống. Đó là một lý tưởng tốt góp phần cộng tác vào mầu nhiệm Phục Sinh.

Với bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng, dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tha thiết, những lời cầu xin cho sự sống của các thai nhi được mọi người đón nhận như quà tặng của Thiên Chúa dành cho nhân loại và đồng dâng lên bao hương hoa trái ngọt được tích góp bởi nổ lực dựng xây nước trời, trong công cuộc bảo vệ sự sống, trả lại phẩm giá con người mà đã đánh mất từ những lạc thú, xa hoa…

Kết thúc thánh lễ, ông Fx. Nguyễn Hồng Ân, trưởng nhóm tông đồ thai nhi đã cám ơn cha Quản - Phó xứ, Hội đồng giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa đã hưởng ứng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhóm được hình thành và phát triển, thành quả trong quá trình sinh hoạt thời gian qua, ông cho biết: Nhóm có 17 thành viên trong và ngoài Giáo xứ,  thành lập vào ngày 16.10.2010, đến 20.01.2011 nhận thai nhi đầu tiên, tính đến nay đã 190 ngày và đưa về được 252 cháu, quy tập từ 18 phòng khám trong hai tỉnh Đaklăk và Đăknông, ngoài công việc tìm và tiếp nhận các thai nhi, nhóm còn kiêm luôn cả việc bảo vệ và gìn giữ các bà mẹ lỡ lầm có ý định chối bỏ trách nhiệm.

Xin Chúa đánh thức lòng tôn trọng đối với mọi mầm sống con người đang chớm nở, xin cho các y, bác sĩ và cả chúng con nhận biết quả phúc nơi cung lòng mỗi người mẹ là công trình kỳ diệu của Đấng Tạo Hoá, xin chuẩn bị cho tâm hồn chúng con biết quảng đại đón nhận tất cả các hài nhi chào đời và các thai nhi vô tội được sống.

Làm phép nhà tang lễ

Làm phép mộ phần đồng nhi

Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu xin

Chị Phan Thị Thùy Khiêm - Nhóm phó, kể lên đây các nỗi niềm thai nhi

Xin Chúa soi lối, dẫn đường chúng con tiến bước

Dâng lên mọi ưu tư, khát vọng để bảo vệ sự sống

Nhóm tông đồ thai nhi

Cả cộng đoàn dân Chúa hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện

Xin dâng lời cảm tạ, tri ân của ông Nhóm trưởng - Nguyễn Hồng Ân

XIN MỜI XEM THÊM CÙNG CHỦ ĐỂ: CHUYỆN THAI NHI

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây