Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Baotixita, quan thầy giáo xứ

Thứ bảy - 25/06/2016 11:55

 

Thánh lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả được cử hành trọng thể cùng cộng đoàn trong tinh thần hiệp thông mừng bổn mạng giáo xứ.

Lời dẫn đầu lễ làm nổi bật nhân đức khiêm hạ của thánh quan thầy và mời gọi mọi người biết noi gương ngài trong tinh thần phục vụ anh em và chung tay xây dựng giáo hội địa phương. "Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người".

Sau khi xông hương thánh Bổn Mạng tại tượng đài, cha chủ tế cùng đoàn rước gồm các hội đoàn và Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo các giáo họ, được dẫn đầu bằng Thánh Giá nến sáng bắt đầu tiến vào nhà thờ. Tiếng nhạc của ban kèn Gabriel rộn rã phá vỡ thời khắc giao hoà sáng tối lúc 5 giờ sáng của mùa hè nhiệt đới.

Ngôi thánh đường dư thừa không gian trong ngày thường thì hôm nay như bé lại vì rất nhiều người tham dự thành lễ phải đứng ngoài. Một cộng đoàn hiệp thông toàn giáo xứ.

Chia sẻ Tin Mừng thánh Luca hôm nay, cha quản xứ giúp cộng đoàn nhớ lại những đặc ân Thiên Chúa thực hiện nơi thánh Gioan Baotixita và mời gọi mọi người đừng quên sứ vụ, hay đúng hơn đừng quên căn tính kitô hữu của chính mình.

Thánh bổn mạng của chúng ta được sinh ra do ý định của Thiên Chúa, ngài được Thiên Chúa đặt tên và "đầy Thánh Thần từ trong lòng mẹ": "Này Da-ca-ri-a, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông: bà Ê-li-sa-bet vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan" (Lc 1,13). Những biến cố lạ lùng trong ngày sinh của Gioan khiến nhiều người phải kinh sợ và để tâm suy nghĩ "và quả thật, có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em" (Lc 1,66).

Cha giảng lễ nhấn mạnh đến sứ vụ rao giảng, dọn đường cho Đấng cứu thế của thánh Gioan để nhắc nhớ sứ vụ của kitô hữu. Căn tính của kitô hữu là làm chứng tá cho Lời Chúa, "ai không rao giảng Tin Mừng, người đó không phải là kitô hữu đích thực" (ĐGH Phanxicô), do đó mỗi người chúng ta phải luôn sống xứng đáng bằng một đức tin hành động, loan truyền Tin Mừng bằng chính đời sống khiêm hạ của mình như thánh quan thầy đã chứng tỏ "Ngài phải được lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại" và "tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa". Nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và tin vào Ngài, chúng ta đừng sợ đi theo con đường của Chúa như Gioan, theo con đường khiêm hạ như Gioan để cải thiện chính mình, cải thiện xã hội và đem mọi người đến với Lòng thương xót của Chúa.

Cuối thánh lễ, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn đến xem và khích lệ các trận đấu bóng chuyền tại khuôn viên nhà xứ vào lúc 7g30.




Trong khuôn khổ các hoạt động mừng lễ quan thầy, Cha quản xứ và Hội đồng giáo xứ tổ chức thi đấu các bộ môn bóng chuyền, bóng bàn và cờ tướng nhằm cổ vũ phong trào khoẻ để phụng sự trong giáo xứ.

Trước đó, các vận động viên bộ môn cờ tướng và bóng bàn đã thi đấu trong ngày 19 tháng 6 vừa qua. Riêng các trận bóng chuyền giữa các giáo họ bắt đầu lúc 7g30 sáng nay, 24/06.

Sau các trận đấu căng thẳng nhưng sôi động, đầy tính nhân văn và được cổ vũ nhiệt thành của đông đảo khán giả, Cha quản xứ, Hội đồng giáo xứ và Ban hành giáo các giáo họ trao giải thưởng và huy chương các loại cho những đơn vị và vận động viên đoạt giải.

Kết quả các bộ môn:

1- Cờ tướng:
- Giải nhất: Ông Giuse Nguyễn Văn Thọ, giáo họ Phaolô
- Giải nhì: Ông  Vinh Sơn Chu Nguyễn Hoàng Giang, giáo họ Thanh Tân 

2- Bóng bàn thiếu nhi:
- Giải nhất: Lê Viễn Du, giáo họ Thanh Tân
- Giải nhì: Lê Hiếu, giáo họ Thanh Tân
- Giải ba: Nguyễn Thiện Toàn, giáo họ Thanh Tân

3- Bóng bàn người lớn:
- Giải nhất: Cặp anh Hoà - anh Thọ
- Giải nhì: Cặp  anh Hải - anh Sâm
- Giải ba: Cặp anh Lĩnh - anh Hữu

4- Bóng chuyền:
- Giải nhất: Giáo họ Thanh Tân
- Giải nhì: Giáo họ Phaolô
- Giải ba: Giáo họ Vinh Sơn




 
Mời xem thêm hình ảnh:
Thánh lễ


Thể thao
 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây