Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn của nữ tu Maria Nguyễn Linh Uyên

Thứ bảy - 01/07/2017 11:24

Nhà thờ Vinh Hương 5 giờ 00 ngày 30.06.2017, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế thánh lễ tạ ơn của nữ tu Maria Nguyễn Linh Uyên, người con giáo xứ thứ 23 được đón nhận hồng ân Vĩnh khấn.

Cùng đồng tế trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, có cha Fabianô Lê Văn Hào, Cựu bề trên Giám tỉnh dòng DonBosco (SDB); cha Giuse Vũ Đức Lợi (SDB), phó xứ Vinh An và cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng (SVD). Hiệp thông để dâng lời tạ ơn cùng với nữ tu Maria, ngoài gia đình và bà con thân tộc còn có đông đảo cộng đoàn tham dự.

Nữ tu Maria Nguyễn Linh Uyên là người con thứ 4 trong gia đình ông bà cố GB Nguyễn Hữu Trọng - Maria Nguyễn Thị Minh thuộc giáo họ Thanh Tân. Sơ Maria sinh ngày 04.06.1986, ngay thời kỳ mà Ban kèn Gabriel giáo xứ đang trong bước đầu hình thành, (nơi Sơ cất tiếng khóc chào đời cũng là nơi những thành viên đầu tiên của Ban kèn miệt mài luyện tập). Sơ nhập dòng Mến Thánh Giá Nha Trang ngày 04.06.2004, tiên khấn 18.03.2011, sau hơn 6 năm, vào lúc 8 giờ 30 ngày 28.06.2017, Sơ được Tuyên khấn trọn đời tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, do Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô giới thiệu ơn gọi của nữ tu Maria Linh Uyên và mời gọi mọi người hãy dâng trọn tâm tình tạ ơn Chúa cùng nữ tu Maria. Hồng ân Thiên Chúa dành cho chị Maria cũng là hồng ân dành cho giáo xứ chúng ta. Cha bày tỏ lời chúc mừng gia đình ông bà cố và chị Maria Linh Uyên.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha giảng lễ Fabianô Lê Văn Hào (SBD) diễn giảng ý nghĩa của đời sống tu trì và vai trò của Đức Maria dưới chân Thánh Giá, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách cuộc sống để rao giảng Đức Kitô con của Mẹ."Hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá là một hình ảnh mời gọi linh mục tu sĩ và tất cả chúng ta sống trong tâm tình của Mẹ". Muốn theo Đức Kitô, người tu sĩ phải mang trong mình hình ảnh của Ngài, cha nói: "Muốn theo Đức Kitô, người sống đời tu trì phải mang trong mình hình ảnh Ngài bị treo trên thập giá và hình ảnh Mẹ Ngài đã đi suốt con đường khổ nạn của Con Mẹ". Mọi ki-tô-hữu, linh mục tu sĩ và giáo dân đều phải sống theo gương Mẹ, biết yêu thương như Thiên Chúa, và rao truyền tình yêu đó cho những người chung quanh, vì mầu nhiệm Thiên Chúa là mầu nhiệm tình yêu.

Cuối cùng, cha kết luận: "Mỗi chúng ta phải trở nên hiện thân của Đức Ki-tô trên trần gian này, cho dù phải chịu nhiều đau khổ. Ước gì Mẹ Maria luôn đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống và Đức Kitô luôn hướng dẫn cuộc đời chúng ta như Ngài đã sống trong 30 năm trần thế và ước gì mỗi ngày chúng ta đến với Đức Kitô qua bàn thánh để đón lấy con người Đức Kitô trong cuộc sống để chúng ta lên đường, ra đi và rao giảng như Đức Thánh Cha mời gọi 'hãy ra khỏi nhà mình', khỏi tu viện mình, khỏi nơi bình an của mình' để đến với tha nhân cho dù phải gặp nhiều bất trắc".

Trước khi kết lễ, Sơ Maria tâm tình:

Kính thưa cha quản xứ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng giáo xứ, cùng cộng đoàn dân Chúa.

Trong ngày trọng đại hôm nay, ngày Chúa chọn con nên bạn tri kỷ và tâm giao, con xin thân thưa đôi lời tri ân đến với quý cha và cộng đoàn.

Lời đầu, con tạ ơn Chúa với những niềm vui và cả những nỗi buồn Ngài đã ban tặng. Bởi từ nơi giáo xứ này, con được sinh thành và dưỡng dục, được Chúa gọi mời từ trong sâu thẳm tâm hồn.

Con tạ ơn Mẹ Maria, thánh cả Giuse, đã đồng hành cùng con trên hành trình xác tín ơn gọi, để hôm nay noi gương Mẹ, lời fiat dâng lên, trở nên nữ tỳ khiêm hạ của Cha nhân lành.

Con xin tri ân cha quản xứ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ hiện diện nơi đây. Vì hôm nay, con cảm nhận được sự đồng hành của quý cha và mọi người, khi con được trở nên bạn trăm năm của Chúa Kytô, chọn Thánh giá làm điểm quy chiếu của đời mình. Xin mọi người hiệp cùng con chung một lời cầu, để hồng ân cao thẳm hôm nay không trở nên vô hiệu,  nhưng sinh ích nơi tâm hồn.

Con xin tri ân Bề trên và Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Vì chính nơi hội dòng, con được trưởng thành và bền lòng trong ơn gọi, được kiên vững trong niềm tin, được tín thác trong niềm hy vọng, được chan hòa trong lòng mến, được trui rèn trong lý tưởng chọn Chúa Kytô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng mình, được no lòng thỏa dạ khi chiêm ngắm Chúa Giêsu cùng các chị em trong Hội dòng.

Con xin cảm ơn Hội đồng giáo xứ Vinh Hương, Ban hành giáo các giáo họ, cùng cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay tất cả nên như của lễ, hướng lòng tri ân gia đình giáo xứ thân yêu.

Con xin cảm ơn Ban phụng vụ,/ Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ban kèn Gabriel,/ Ban phòng thánh và lễ sinh, như một diễn tả của sự hiệp thông, tình mến thương và lòng ưu ái dành cho con và gia đình con.

Con luôn ghi khắc tấm lòng quảng đại của ba mẹ và anh chị em, cùng họ hàng thân quyến, sẵn sàng dâng con cho Chúa, không toan tính và chẳng chút ngại ngần. Xin Chúa tuôn đổ muôn ân phúc và niềm hoan lạc, xuống trên ba mẹ, bà nội, bà ngoại, anh chị em và bà con họ tộc. Xin Chúa luôn ở cùng, mỗi ngày và hết mọi ngày.

Xin Đức Mẹ La Vang chuyển cầu và đong đầy những ân huệ thiêng liêng cho tất cả những người đã làm ơn cho con và gia đinh chúng con cách này hay cách khác, bù đắp cho những giới hạn và thiếu sót của chúng con trong lời tạ ơn. Bởi nghĩa ân chúng con nhận được, cao sâu và mênh mông hơn đất trời biển rộng, và ngút ngàn hơn cả dặm trường.

Con xin tri ân và cúi đầu bái tạ.


Cộng đoàn dân Chúa Vinh Hương vui mừng cùng với gia đình ông bà cố và họ hàng thân tộc. Kính chúc nữ tu Maria luôn trung thành trong đời sống thánh hiến, can đảm tuyên xưng, dấn thân phục vụ vì lòng yêu mến Đức Ki-tô, Đấng chịu đóng đinh vì nhân loại.
 


















 
 
 Hình ảnh: Viết Thạch 
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây