Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Thánh lễ tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục

Thứ ba - 14/01/2020 04:21

Lúc 9g sáng ngày 14.01.2019 thánh lễ tạ ơn ngân khánh linh mục được cử hành tại thánh đường giáo xứ Vinh Hương do cha Barnabé Lê Xuân Ánh, Dòng Xitô Thánh Mẫu Châu Thuỷ, chủ tế. Cùng đồng tế với ngài, ngoài 2 linh mục bào đệ còn có cha quản hạt Đakmil Phaolô Nguyễn Thư Hùng, cha quản xứ Vinh Hương Phaolô Lưu Văn Phan, cha nguyên quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm, các linh mục quê hương và linh mục thân nhân, thân hữu. 

Mở đầu thánh lễ, cha Barnabé mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa vì hồng ân ngân khánh linh mục của ngài, ngân khánh khấn dòng của cha Giuse Lê Minh Thông OP, 20 năm khấn dòng và 10 năm linh mục của cha Gioan Thiên Chúa Lê Xuân Quý, Xitô Thánh Mẫu Châu Thuỷ, đều là bào đệ của ngài. Cha cũng xin cầu nguyện cho các ngài được ơn kiên vững trong thi hành sứ vụ. Chúng ta cùng nhau “hiệp ý cầu xin ơn bình an cho giáo xứ Vinh Hương, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, các vị ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt xin hiệp ý cầu nguyện cho cha cựu quản xứ Vinh Hương Phaolô Nguyễn Công Minh.”  

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Giuse Lê Minh Thông dẫn các bài đọc hôm nay để nói về tình yêu của Thiên Chúa và sống tình yêu đó. Bởi thế việc tạ ơn đích thực của kitô hữu là “tạ ơn mỗi ngày, tạ ơn trong từng hơi thở, tạ ơn liên lỉ suốt đời” không chỉ trong ngày kỷ niệm mà thôi. Thánh lễ tạ ơn hôm nay “là dịp chúng ta qui tụ lại với nhau, gặp gỡ nhau để khích lệ và nâng đỡ nhau cùng tạ ơn Chúa cho người khác và cho chính mình. Đặc biệt cùng vui với nhau vì được làm con cái Thiên Chúa, được sống trong tình yêu của Người.” Và chúng ta cũng giúp nhau “ghi sâu hơn vào tâm trí lời của Đức Giêsu, của Thánh Phaolô và của tiên tri Isaia” trong các bài đọc hôm nay.
 
Đức Giêsu yêu mến chúng ta bằng tình yêu Chúa Cha yêu Ngài. Chúng ta cần phải sống tình yêu đó vì chúng ta được tham dự vào tình yêu của Chúa. “Chỉ khi nào có tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta mới có thể đáp trả lời mời gọi của Người là ‘ở lại trong tình yêu của Người’.”
 
Cha giảng lễ tiếp tục: “Mỗi chúng ta được mời gọi không ngừng lắng nghe, học hỏi và sống Lời Chúa, để nhờ sức mạnh của tình yêu, chúng ta đứng vững và vượt qua mọi khó khăn cuộc sống". Tình yêu cao cả là “yêu như Đức Giêsu đã yêu, yêu cho đến tận cùng, đến hy sinh mạng sống mình”. Yêu như Đức Giêsu thì sẽ vượt thắng tất cả. 


Đời sống tín hữu là đời sống tạ ơn, đời sống loan báo tình yêu Đức Giêsu trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần phải tập sống điều răn này trong suốt cuộc đời để “mối tương quan với Đức Giêsu ngày càng sâu đậm, như thánh Phaolô: ‘Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô’, cho dù gian nan, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo”.
 
Kết thúc chia sẻ, cha giảng lễ mời gọi: “Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cho nhau và cho mỗi người vì món quà cao quí là tình yêu và điều răn Đức Giêsu ban tặng. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta được vui sống trong bình an và phó thác. Cuộc sống của chúng ta sẽ là lời chứng của người được yêu thương, của người ước ao yêu thương mọi người bằng chính tình yêu Đức Giêsu đã dạy chúng ta.”
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Barnabé ngỏ lời cảm ơn quí cha, quí tu sĩ nam nữ cùng ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã hiệp dâng thánh lễ để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và cầu xin ơn bình an.
 
Ông chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn giáo xứ chúc mừng hồng ân linh mục và tặng hoa các cha mừng kỷ niệm hôm nay.

























Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây