Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ

Thứ tư - 02/11/2011 11:32
Cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. (2Mcb 12,45)
Thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ

Theo thông lệ hàng năm, chiều 2/11/2011 cộng đoàn dân Chúa Vinh Hương hiệp dâng thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ vào lúc 16 giờ, để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh chị em, thân nhân đang an nghỉ nơi đây. Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô chủ tế, cha phó Phêrô cùng đồng tế và trên 1000 giáo dân tham dự.

Từ 15 giờ, các ban phụng vụ, âm thanh đã bắt đầu chuẩn bị, trong lúc bầu trời như sắp đổ mưa, khiến ai nấy vừa thao tác công việc vừa lo lắng, đến nỗi, đã có thông báo khi anh em kỹ thuật viên mới lắp đặt xong hệ thống âm thanh: “Nếu trời mưa, xin mời cộng đoàn về tham dự thánh lễ tại … thánh đường giáo xứ (!!!)”. Ấy thế mà dòng người vẫn nườm nượp tiến về nghĩa trang mỗi lúc một đông, nhất là từ sau hồi chuông báo hiệu.

Tiếng kèn và bài ca nhập lễ như mời gọi toàn dân Thiên Chúa, cộng đoàn còn lữ hành, các thánh đã vinh quang về cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa Cha hy lễ toàn thiêu là Đức Kitô để cầu nguyện cho các linh hồn đang trong thời kỳ thanh luyện được sớm hưởng hạnh phúc quê trời.

Mở đầu, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho tất cả những ai đang an nghỉ tại nghĩa trang này, từ người may mắn sống lâu trăm tuổi đến những sinh linh bé nhỏ không được diễm phúc sinh ra làm người. Bởi lẽ, từ ngày 20/11/2010 đến nay, giáo xứ đã đón nhận gần 400 thai nhi về an nghỉ tại nghĩa trang qua sự hy sinh thầm lặng của nhóm tông đồ thai nhi.

Trong bài giảng, cha Phêrô trình bày về việc cầu nguyện cho các linh hồn: Lời cầu nguyện của chúng ta như tấm visa để các linh hồn vào nước trời, vì họ không còn cơ hội chuộc lỗi lầm của chính mình. Ngài nói: “Tấm visa vào nước trời của các đẳng linh hồn nơi luyện ngục chính là Đức Kitô-chịu-hiến-tế mỗi ngày trong phụng vụ Thánh Thể. Bởi vậy, mỗi người chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ để cầu xin cùng Thiên Chúa Cha, vì công nghiệp của Chúa Kitô, tha thứ mọi lỗi lầm và dẫn đưa họ về Nước Trời”.

Không gian nghĩa trang hôm nay đẹp lạ lùng. Các ngôi mộ được chăm sóc chu đáo bằng cả tâm tình hiếu thảo của những người còn sống: sạch sẽ, khang trang và ấm cúng trong niềm tin vào sự sống lại cùng Đức Kitô phục sinh.

Kết thúc thánh lễ, mọi người tập trung cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi tại nhà tang lễ.

Và sau đó, khói lam nghi ngút bay toả khắp không gian, vì gần như mọi người cùng lúc thắp hương trên tất cả các ngôi mộ.

Mưa lất phất và trời chập choạng tối khi đoàn người lần lượt ra về.

Mộ bia mờ dần trong khói hương.

ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây