Giáo xứ Vinh Hương

Thứ Sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Vinh Hương

Thứ bảy - 04/04/2015 02:38

Bước sang ngày thứ hai trong Tam Nhật Thánh, cùng với Giáo Hội, giáo xứ Vinh Hương long trọng tưởng niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa. Các sinh hoạt phụng vụ để mỗi tín hữu gẫm suy và cùng suy tôn trong ngày Thứ Sáu Thánh cực trọng hôm nay

5 giờ sáng, giáo họ Thanh Tân và Vinh Sơn Ngắm Thương Khó Chúa
10 giờ trưa, hội cao niên phụ trách Ngắm Rằng
17 giờ, Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

Giờ này nói lên diễn biến trọng đại trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, qua việc Ngài chịu khổ nạn và chịu chết trên cây thánh giá để chuộc tội cho nhân loại, Cha Vinh Sơn Mai Hoài Thương chủ sự nghi thức.

Là ngày duy nhất trong năm phụng vụ không có truyền phép Thánh Thể, trải qua các phần Phụng vụ Lời Chúa, Bài thương khó, Suy tôn Thánh giá và rước lễ.
 

Sau bài thương khó, cha Vinh Sơn quảng diễn về công trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ sự thờ ơ, vô cảm của từng nhân vật liên quan đối với Thiên Chúa lúc ấy; từ sự cô đơn, bị hất hủi, và chết nhuốc nhơ trên cây thập tự là do ai? gẫm suy mà cảm thấy xót thương. Cha nhấn mạnh, chắc chắn chúng ta có liên đới đến cái chết của Chúa; mỗi lần xúc phạm là chúng ta đang hướng mũi đòng vào Chúa Giêsu; chúng ta đã đánh vào Ngài biết bao nhiêu roi đòn; trong mọi sinh hoạt từ gia đình cho đến xã hội, có biết bao vấn nạn, vô tình chúng ta cũng đã quên đi tình yêu của Ngài luôn dành cho mình. Việc Chúa đi chịu khổ nạn, để cho chúng ta thấy được một tình yêu tự hiến, cứu độ cho con người khỏi tội. Ở trên thánh giá, Thiên Chúa đang ôm trọn bao nỗi đau của nhân loạị, và đây công trình của Ngài đã hoàn tất.
 
Lạy Chúa, chúng con tôn thờ và học nơi Ngài bài học yêu thương và tha thứ như Chúa hằng yêu thương và tha thứ cho chúng con, cha Vinh Sơn kết thúc bài chia sẻ.
 
 
Tiếp đến là nghi thức suy tôn và hôn kính Thánh giá. Chủ tế "Đây là cây Thánh giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian” và cộng đoàn đáp: “Ta hãy đến thờ lạy". Đây là dấu chỉ của niềm tin, dấu chỉ của sự tôn vinh.
 
 
Cũng như những năm trước, việc hôn kính Thánh giá lúc này chỉ là tượng trưng. Sau khi cha chủ tế hôn kính, đến quý chức, đoàn tông đồ, đại diện các hội đoàn, ban lễ sinh còn lại tiếp tục hôn kính sau khi rước lễ.
 
19 giờ 30, cha quản xứ Phaolô chủ sự đàng Thánh giá trọng thể vòng quanh nhà thờ. Nội dung suy niệm từng chặng do lớp Huynh trưởng phụ trách.
 



 
Tiền sảnh nhà thờ là điểm đầu và cuối của nghi thức. Sau khi làm dấu, đọc kinh khai mạc, đến lời dẫn của cha quản xứ là bắt đầu chặng thứ nhất (tháp chuông). Theo lộ trình đã được ấn định, vòng bên nhà xứ, qua nhà giáo lý, trở về đài Mẹ. Và trở lại tiền sảnh nhà thờ (chặng thứ 15) để kết thúc chương trình đàng Thánh giá trọng thể.

Thời gian chay tịnh của ngày Thứ Sáu Thánh đang gần đến hồi kết, nhưng cuộc thương khó của Chúa Giêsu là một cuộc thương khó sống động và dài lâu. Bởi Ngài đã chấp nhận ý định của Thiên Chúa và Ngài mãi gánh lấy mọi tội đời : “Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con đừng uống chén đắng này, nhưng đừng theo ý con mà là ý Cha “.

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây