Giáo xứ Vinh Hương

Thứ tư Lễ Tro tại nhà thờ Vinh Hương

Thứ tư - 01/03/2017 01:45
- Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng


Hôm nay, bước khởi đầu cho mùa ăn ăn sám hối, mùa của lập công tích đức. Cũng mùa này, sẽ mang đến cho mỗi Kitô hữu nhiều tâm tình và biết bao khát vọng, nhưng không chỉ dừng lại ở các nghi thức bên ngoài. Đây có lẽ là ý niệm chung cho mỗi tín hữu khi Lễ Tro đến: "hãy xé lòng chứ đừng xé áo".

Lễ Tro năm nay (01.03.2017) Vinh Hương có 3 thánh lễ, lễ đầu tiên tại nhà thờ giáo xứ do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế vào lúc 5 giờ 00, sau đó 6 giờ 15, ngài tiếp tục chủ tế tại nhà thờ Phaolô, và đến chiều lúc 17 giờ có thánh lễ thứ 3 tại nhà thờ giáo xứ.

Quả thật, mùa này sẽ mang đến cho mỗi Kitô hữu nhiều tâm tình và biết bao khát vọng, thánh lễ hôm nay rất đông giáo dân đến tham dự, ghế trong nhà thờ không còn một chỗ trống, bà con phải đứng trước tiền sảnh và hai bên hành lang để hiệp dâng.

Đầu lễ, cha quản xứ nói lên ý nghĩa của việc xức tro, đồng thời ngài mời gọi cộng đoàn tha thiết xin ơn hoán cải và ơn tha thứ bởi vì "Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa  tín trung là khiên che thuẫn đỡ" (Tv 91: 4).

Quảng diễn sau đoạn Tin Mừng Mt 6,1-6. 16-8, cha quản xứ nhắc lại những điều Chúa Giêsu căn dặn "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy... khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả... Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay... Vì Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Cha giảng lễ mô tả về việc Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng công khai "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng", Chúa đã liên kết sự sám hối với việc rao giảng Tin Mừng. Cha nói "sám hối không chỉ nghĩ về quá khứ, không chỉ dừng lại ở thái độ buồn phiền, sầu não, nhưng phải tích cực để đạt đến niềm vui và tin vào Tin Mừng".

Để hiểu hơn về giá trị của việc giữ chay, cha nói thêm "ăn chay là một phương thế hiệu quả giúp con người biến đổi và góp phần tích cực vào việc hoán cải".

Hôm nay là ngày đầu tháng kính thánh Giuse, cha quản xứ cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ sống theo mẫu gương của thánh nhân, đặc biệt ước mong các bậc gia trưởng luôn sống đúng với trọng trách người quản gia mẫu mực như gia đình Nagiarét.

Sau bài giảng, cha quản xứ làm phép tro và ngài tự xức tro lên đầu, sau đó lần lươt các Thừa tác viên được xức tro và nhận tro để xức lên từng giáo dân tham dự.

 
Bài giảng
/
 
Việc nhận tro tượng trưng cho sự yếu đuối cần đến sự thương xót của Thiên Chúa. Qua đó, chỉ là một cử chỉ xức tro lên đầu, Giáo hội mong muốn duy trì để sám hối trong lòng. Xin Chúa cho mỗi thành phần giáo xứ chúng con hiểu rõ được điều đó để sống trọn vẹn trong Mùa Chay Thánh này.
 

















 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây