Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Cây đa nay đã “trẻ hóa”.

Thứ hai - 11/05/2020 09:58

Cây đa cổ thụ trong làng quê đã là truyền thống từ xa xưa, ý nghĩa của cây đa là sự trường tồn, vĩnh cữu vì nó thuộc loại đa thọ. Cây đa Vinh Hương đã gắn liền, hiện hữu với bao thế hệ. Từ những bậc cha ông cho đến lớp trẻ ngày nay, hình ảnh cây đa luôn luôn “đồng hành” trong mọi sinh hoạt. Nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm, nó chở che bao bọc mỗi khi hè đến, đông sang, thu về cũng như khoe sắc lúc mùa xuân tới.

Hôm nay “ông” đa đã già, đã suy kiệt sức lực, vì xấp xỉ một thế kỷ qua, “ông” đã “lao động” không ngừng nghỉ. Hơn nữa, ngần ấy thời gian “ông” chưa một lần được “tắm gội”. Một số cành đã khô, thân một số nơi đã mục, rong rêu, dương xỉ, thanh long đeo bám dai dẳng. Quả thật, đã đến lúc “ông” phải được “trẻ hóa”.

Tuần qua, trong hai ngày thứ bảy và Chúa nhật 09-10/05/2020. Dưới sự đề xuất của Cha quản xứ, giao trọng trách cho anh Nguyễn Thái, trưởng ban cây xanh giáo xứ trực tiếp chỉ đạo xe cẩu, máy cưa, và hướng dẫn kỹ thuật tạo hình, cắt tỉa… Cùng tham gia trong hai ngày này có quý Ban thường vụ HĐGX đương nhiệm và Tân ban. Ngoài việc “trẻ hóa” cây đa, giáo xứ còn cắt tỉa, tạo hình hàng cây bàng và cây thông.

Dẫu rằng, giờ đây “ông” đa đang “bị đau”, và có thể một số người yêu đa cũng không kém phần xót xa, tiếc nuối, nhưng chắc chắn nay mai đây, đa sẽ trổ lộc, sẽ lá xanh, sẽ xum xuê và thật sự “trẻ hóa” để che chắn, bảo bọc Vinh Hương thân yêu như đa đang vỗ về, ôm ấp cây bằng lăng vậy.

Xin giới thiệu một số hình ảnh


























Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây