Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Cung nghinh Lời Chúa, kính nhớ ông bà tổ tiên

Chủ nhật - 26/01/2020 07:42

5g00 sáng Chúa Nhật, nhằm ngày Mồng Hai Tết Canh Tý, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hiệp dâng thánh lễ Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ theo truyền thống dân tộc Việt Nam và tinh thần phụng vụ Tết Nguyên Đán.
 
Hôm nay phụng vụ cũng cử hành Chúa Nhật Lời Chúa, đoàn rước cung nghinh Kinh Thánh lên bàn thờ gồm các vị cao niên, quí ông bà cố, nam nữ tu sĩ và Ban Thường Vụ HĐGX.

Thánh lễ do quí nam nữ tu sĩ, anh chị em sinh viên giáo xứ phụ trách và cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế, cùng hiệp dâng với ngài còn có các cha Phêrô Đỗ Cao Cương và Giuse Đào Thành Khang SVD.
 
Sau nghi thức xông hương Kinh Thánh, cha quản xứ nhắc nhớ cộng đoàn về tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Ki-tô-hữu, đồng thời mời gọi đừng bao giờ quên ân nghĩa tiền nhân và luôn nhớ cầu nguyện cho các bậc ông bà tổ tiên và cha mẹ đã qua đời.

Đây là dịp Giáo Hội Việt Nam nhắc nhớ cộng đoàn dân Chúa hãy luôn hướng về nguồn cội của mình và thực thi tình con thảo với cha mẹ.
 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha giảng lễ Phêrô Đỗ Cao Cương mời gọi cộng đoàn suy tư về Đạo Hiếu của người Việt Nam. Bất luận ai sinh ra trên cõi đời này cũng đều học được chữ Hiếu ngay từ trong gia đình. Đây không chỉ là phong tục Việt Nam mà chính Thiên Chúa đã truyền dạy dân Người: “Thứ 4: Thảo kính cha mẹ”.
 
Dẫn các bài đọc hôm nay (Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6), cha giảng lễ giải thích thêm về bổn phận làm con cái đối với cha mẹ khi còn sống và khi các ngài đã khuất:
 
“Khi cha mẹ còn sống, nếu con cái chỉ tỏ lòng yêu mến và biết ơn thì chưa đủ”, nhưng “còn phải thực hiện bằng việc làm là giúp đỡ cha mẹ, nhất là khi các ngài về già”. Cha nhấn mạnh “nếu chúng ta muốn con cái đối xử tốt với mình thì hôm nay chúng ta cũng phải ân cần chăm sóc mẹ cha”.
 
Và khi cha mẹ đã qua đời, con cái hãy đừng bao giờ quên: “Nếu ông bà cha mẹ còn sống mà ta còn ít nhớ đến thì làm sao ta có thể nhớ đến các ngài khi đã khuất?” Vì thật ra “khi đã qua đời thì các ngài vẫn còn hiện diện, chứ không phải về với hư vô”.
 
Cha Phêrô nhấn mạnh chữ Hiếu của văn hoá Á Đông: “Bách hạnh Hiếu vi tiên. Chưa từng có ai hiếu thảo lại bất trung và cũng chưa từng có người nào hiếu thảo lại bất nhân”, và “cốt lõi của hiếu thảo bắt đầu bằng tôn kính cha mẹ lúc còn sống và thờ phượng cha mẹ khi đã qua đời”.
 
Cha kết luận: “Ngày Mồng Hai Tết nhắc nhớ chúng ta về bổn phận đối với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Hãy chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống. Hãy dâng một nén hương, môt lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời, cho ngày xuân chúng ta không chỉ là mùa xuân của ân nghĩa đối với nhau mà còn là mùa xuân của lòng báo hiếu với người đã khuất”.
 
Trước phép lành cuối lễ, đại diện nam nữ tu sĩ, anh chị em sinh viên và lớp dự tu bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc ông bà, cha mẹ và chúc mừng năm mới cha quản xứ, quí cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Sau đó là những bó hoa tươi tượng trưng lòng biết ơn dâng lên cha quản xứ và Hội Người Cao Tuổi.  
 
Sau thánh lễ, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, anh chị em sinh viên cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ tiến về đất thánh giáo xứ, dâng hương và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân đã qua đời.






























Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây