Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Giao lưu bóng chuyền mừng lễ bổn mạng giáo xứ.

Chủ nhật - 21/06/2015 17:17

Thể thao góp phần quan trọng trong việc làm cho đời sống con người được phong phú và triển nở. Thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, rèn luyện nhân bản, thêm ý chí để vươn lên. Thể thao tạo nên tình liên đới, hiệp thông.

Nằm trong chương trình mừng lễ bổn mạng giáo xứ 2015, sáng thứ bảy ngày 20.6.2015, tại sân bóng Vinh Hương diễn ra buổi khai mạc giao lưu bóng chuyền mở rộng, thu hút hút gần 60 vận động viên của 6 đội bóng đến từ 6 giáo xứ thuộc giáo hạt Đăkmil. Được chia thành hai bảng, thi đấu trong 3 ngày (20, 21 và sáng 24.06), Sau 6 trận đấu vòng bảng, hai đội đứng đầu bảng sẽ gặp nhau trong trận chung kết.

Bảng A: Giáo xứ Vinh An, Đức Lệ và Đức Hạnh

Bảng B: Giáo xứ Bác Ái, Xuân Hòa và Vinh Hương

Đến tham dự, có cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm, cha Phêrô Trần Thanh Trực, phó xứ Bác Ái, thầy xứ Phêrô Vương Đình Thắng, quý chức trong Ban thường vụ HĐGX Vinh Hương và các giáo xứ, Ban thể thao xứ nhà và giáo xứ bạn cùng đông đảo cổ động viên của các đội bóng.

Sau tâm tình khai mở của ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX Vinh Hương và cha quản xứ Phaolô là phần đọc điều lệ, nội quy giải đấu của ông Phạm Đinh Quảng, trưởng ban thể thao xứ nhà. Tiếp đến, cha quản xứ hướng dẫn lời kinh khai mạc và sau đó ngài tuyên bố giải giao lưu bóng chuyền mừng lễ bổn mạng giáo xứ Vinh Hương năm 2015 được bắt đầu.

Sau khi trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự là trận đấu mở màn giữa đội Bác Ái và Vinh Hương. Cùng lúc này, thời tiết không mấy thuận lợi, cơn mưa bởi ảnh hưởng của cơn bão số 1 đã tràn về, nhưng không vì thế mà tình thần thi đấu của các cầu thủ bị giảm sút.

Qua hai ngày thi đấu, kết quả chung cuộc tại vòng bảng, ban tổ chức đã tìm ra được hai đội xuất sắc để gặp nhau trong trận chung kết được giao tranh vào sáng ngày 24.06.2015, tại sân bóng Vinh Hương.

Nhất bảng A: Giáo xứ Vinh An.
Nhất bảng B: Giáo xứ Xuân Hòa.

Phải nói được rằng, sau 6 trận đấu, thì 4 trận vào hai buổi sáng các cầu thủ phải tranh tài dưới cơn mưa tầm tã, còn 2 trận vào hai buổi chiều thời tiết có phần thuận lợi hơn. Bóng ướt, sân trơn nhưng vì tinh thần đoàn kết, nổ lực hết mình để thể hiện nét đẹp trong thể thao, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng ngoạn mục, và những trận cười thỏa thích vì nhiều lượt bóng trơn trượt ngoài ý muốn.
 
 











Hy vọng sau lần giao lưu thể thao tại giáo xứ Vinh Hương đợt này sẽ giúp các vận động viên học hỏi được nhiều điều bổ ích trong lối chơi, nhạy bén hơn ở mọi tình huống, đặc biệt nối kết giữa tình người với nhau, hầu đem phong trào thể thao trong giáo xứ, giáo hạt ngày một khởi sắc hơn.

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây