Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Hình ảnh thánh lễ kính nhớ các bâc ông bà tổ tiên

Thứ ba - 09/02/2016 17:39


Giáo hội Công giáo Việt Nam dành riêng ngày mồng hai Tết Nguyên Đán để kính nhớ các bậc tổ tiên, ông bà và nhắc nhớ con cháu về bổn phận thảo kính các đấng sinh thành.
 
Sáng mồng 2 Tết Bính Thân,  cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng thánh lễ do các tu sĩ, tu sinh và sinh viên học sinh chịu trách nhiệm phụng vụ và do cha quản xứ Phaolô chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Gioan Thiên Chúa Lê Xuân Quí và cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng, những người con của giáo xứ cùng cha khách Trần Văn Châu (linh mục dòng Biển Đức).
Thành phần đoàn rước danh dự tiến vào nhà thờ là các cụ ông, cụ bà, thành viên câu lạc bộ người cao tuổi và các ông bà cố trong giáo xứ.

Cha quản xứ mở đầu thánh lễ bằng lời mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên và ông bà, cha mẹ, còn sống cũng như đã qua đời. Với truyền thống "bách hạnh, hiếu vi tiên", đạo hiếu là nhân đức hàng đầu của mỗi chúng ta, bởi lẽ, nếu không giữ đạo làm con thì mọi nhân đức đều trở nên vô ích.
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha giảng lễ Giuse Nguyễn Gia Hoàng nhấn mạnh đến đạo làm con của mỗi người. Chúng ta hiện hữu trên cõi đời là nhờ công ơn các bậc cha mẹ. Ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của các đấng là vô giá, phận làm con "hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo" (Ep 6,1).
Ca đoàn tổng hợp liên tu sĩ và SV Ba Cây Thông phụ trách hát lễ, các bài đọc và dâng của lễ
Trước phép lành cuối lễ, thầy Trần Thiên Kính, S.J., thay mặt các tu sĩ, tu sinh và sinh viên Ba Cây Thông, trân trọng bày tỏ tâm tình tri ân và chúc năm mới đến cha quản xứ, quí cha đồng tế, câu lạc bộ người cao tuổi, các bậc cha mẹ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Thầy kết thúc: "Chúng con nguyện xin Quý Cha, Quý Ông Bà Cố, Quý Cố, Quý ông bà trong hội người cao tuổi và Quý toàn thể ông bà anh chị em cầu nguyện cho chúng con để chúng con có thể vững bước và bền đỗ trên con đường ơn gọi đầy thách đố và cạm bẫy. Chúng con ý thức rằng chúng con sống ơn gọi dâng hiến không phải một mình mà còn có cha mẹ ông bà anh chị em và  những người thân thích hằng dõi theo chúng con trên mỗi chặng đường. Thế nên, Chúng con rất cần đến những lời động viên, khích lệ, nhất là những lời nguyện cầu của tất cả mọi người".
Sau thánh lễ, quí cha, quí tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn phụng vụ tiến về nghĩa trang giáo xứ dâng hương và cầu nguyện cho các bậc ông bà cha mẹ, cố linh mục quản xứ Phaolô, cầu nguyên cho thân nhân và mọi thành viên giáo xứ đã qua đời. 

Trời se lạnh, nhưng tấm lòng hướng về tổ tiên, các bậc ông bà cha mẹ của đoàn con cháu luôn nồng ấm tình yêu thương và tri ân. 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây