Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Hình ảnh thánh lễ kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên

Thứ tư - 06/02/2019 06:05
Theo truyền thống của giáo xứ, thánh lễ sáng Mồng Hai Tết - Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ do quý nam nữ tu sĩ, sinh viên học sinh đảm trách. Xin giới thiệu tâm tình của ngày lễ hôm nay:

TÂM TÌNH BÁO HIẾU CỦA ANH CHỊ EM
LINH MỤC, TU SĨ, SINH VIÊN GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

Cứ mỗi độ Xuân về, anh chị em linh mục tu sĩ, sinh viên, dự tu giáo xứ Vinh Hương từ bốn phương trời như đàn chim tản mác cùng nhau quay về tổ ấm giáo xứ.

Anh em họp nhau tay bắt mặt mừng, cùng chung tay lo ngày lễ Kính nhớ tổ tiên trang trọng sốt sắng. Mỗi người một việc, cùng nhau góp nhặt yêu thương nồng ấm để cho ngày lễ Kính nhớ tổ tiên cầu cho ông bà cha mẹ thêm ấm áp giữa cái rét của Miền Cao nguyên quê hương.

Trong những ngày giáp Tết, chúng con có buổi họp mặt thân tình để thăm hỏi và nắm được những thông tin quan trọng của anh chị em. Đồng thời chúng con cũng có thời để ôn hát cho thánh lễ cầu cho ông bà cha mẹ. Điều đặc biệt năm nay chiều ngày 29 Tháng Chạp, chúng con được quy tụ về Giáo xứ để cùng chung vui bữa tiệc Tất Niên với Cha xứ Phaolô và Hội đồng giáo xứ, giáo họ. Trong bữa tiệc ấm áp đó chúng con được Cha xứ và HĐGX thết đãi bữa ăn ngon và ấm lòng, vì đây là lần đầu tiên chúng được cùng chung vui tiệc Tất Niên với giáo xứ. Chúng con cảm tạ ân tình đó, chúng con hết lòng biết ơn và cố gắng cộng tác cùng Cha để xây dựng gia đình giáo xứ Vinh Hương thăng tiến và tươi đẹp hơn trong vườn hoa Giáo Hội.

Ngày Mồng Hai Tết Kỷ Hợi, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con được dành trọn tâm tình và sự phục vụ của chúng con để cầu cho ông bà tổ tiên.

LỜI DẪN LỄ NGÀY MỒNG HAI TẾT

Kính thưa cộng đoàn uống nước nhớ nguồn là truyền thống đạo đức tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Mỗi năm vào dịp tết cổ truyền là thời khắc chúng ta quy tụ bên gia đình, người thân để nhớ về cội nguồn, nhớ về ông bà tổ tiên, cũng như tri ân các bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta trong cuộc đời trần thế này.

Theo truyền thống tốt đẹp đó, hằng năm gia đình Việt Nam cũng dành đặc biệt thánh lễ mồng hai tết để kính nhớ ông bà tổ tiên, những người đã khuất cũng như những người đang hiện hữu trong cuộc đời bên cạnh chúng ta, các ngài đã cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa trong việc sinh thành và dưỡng dục con cái. Công lao của các ngài đã được Thiên Chúa ghi tạc, đời sống của các ngài được Thiên chúa thưởng công.

Là con cháu, chúng ta ghi ơn các vị tiền nhân vì các ngài không chỉ có công xây dựng và phát triển giáo xứ mà còn để lại cho chúng ta một di sản đức tin to lớn.

Trong tâm tình cảm phục và tri ân những di sản quý báu mà ông bà tổ tiên truyền lại cho chúng ta, cùng chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì sự sống và mọi ân huệ đều từ Ngài mà đến, Thiên Chúa là cội nguồn của mọi gia tộc.

Đồng thời hiệp dâng thánh lễ đầu xuân hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa ông bà tổ tiên, cha mẹ những người đã ra đi trước chúng ta. Xin tình thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa thanh tẩy các ngài khỏi mọi vướng mắc để các ngài được sớm hưởng mùa xuân vĩnh cửu với Chúa. Xin cho những người còn đang sống được an khang, trường thọ, vui sống bên đàn con cháu và nêu gương sáng trong việc lành phúc đức. Xin cho chúng ta, những người con, người cháu trong gia đình có lòng nhẫn nại và tình thương để có thể gánh vác tuổi già của ông bà cha mẹ và sống hiếu thảo với các ngài, để mùa xuân của chúng ta không chỉ là mùa xuân của ân nghĩa đối với nhau mà còn la mùa xuân của lòng thảo hiếu đối với những người đã khuất.Với những tâm tình đó giờ đây cùng với cha chủ tế, quý cha đồng tế và cộng đoàn chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và kính nhớ ông bà tổ tiên.































Hình ảnh: Huuchanh
Bài viết: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lệ Thảo gởi đến BBT

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây