Chưng hoa trong phụng vụ là một việc âm thầm nhưng rất đáng trân quý, trước hết giúp tôn vinh Thiên Chúa, phụng sự Giáo Hội, sau nữa để giúp cho cộng đoàn phụng vụ nâng tâm hồn lên tới Chúa.
Người chưng hoa làm việc một cách cần mẫn và kỹ lưỡng, mỗi thứ sáu hằng tuần, họ dành thời gian để gởi gắm những tâm tình qua công việc đáng quý này. Mỗi bình hoa là một tác phẩm dâng lên Thiên Chúa, một thông điệp gởi đến cộng đoàn.
“Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây…” (Dn 3,76)
Mỗi sắc hoa gợi lên một vẻ đẹp của thiên nhiên, gợi lên vẻ đẹp của công trình sáng tạo mà Thiên Chúa tặng ban. Hoa phục vụ trong vai trò trang trí, giúp phụng vụ thêm phần sinh động, không những gia tăng vẻ huy hoàng lộng lẫy mà còn thêm yếu tố nghệ thuật thánh. Nhìn vẻ đẹp của hoa lá, qua bàn tay chăm sóc, qua cách bài trí và sắp xếp của con người, cộng đoàn tham dự nâng tâm hồn lên Thiên Chúa qua những công trình Ngài tạo dựng.
Người yêu hoa sẽ có được tâm hồn thanh khiết, người mến hoa hoa sẽ cảm hóa cõi lòng.
Mến chúc các bà, các chị luôn mãi nhiệt tâm phục vụ qua công việc vô vị lợi này, hầu giúp mỗi cử hành phụng vụ trong giáo xứ Vinh Hương thêm phần long trọng và trang nghiêm, giúp cộng đoàn tham dự một cách sốt sắng và gần gũi với Chúa nhiều hơn. Mỗi bông hoa là biểu tượng của lòng tôn kính của dân Chúa Vinh Hương đồng dâng lên Thiên Chúa.