Không khí Tết Canh Tý đang ngập tràn khắp khuôn viên nhà thờ Vinh Hương, hình ảnh này đang hòa nhịp với người người, nhà nhà mừng Xuân theo phong tục, tập quán của dân tộc: Tết Nguyên Đán. Giáo xứ Vinh Hương đã khai mạc Hội Chợ Mừng Xuân tại sân nhà xứ vào lúc 18 giờ 30 đêm mùng một Tết.
Hội Chợ Xuân năm nay có 6 hội đoàn trong giáo xứ tham dự với 11 gian hàng:
- Đoàn thanh niên: Lô tô
- Giáo lý viên: Ẩm thực – Chuột vào hang – Ném bóng vào rổ
- Giáo họ Vinh Sơn: Phi tiêu – Lô tô quay nhanh
- Giáo họ Thanh Tân: Xe điện – Ném loong
- Ca đoàn Cecilia: 12 con giáp – Máy bay
- Hội hiền mẫu: Chiếc nón kỳ diệu
Theo truyền thống của giáo xứ những năm trước thì Hội Chợ Xuân thường khai mạc vào chiều mồng một và kéo dài đến hết đêm mùng hai Tết là kết thúc. Nhưng năm nay không tổ chức Văn Nghệ Mừng Xuân, nên HĐGX và các đơn vị tham gia đã muốn một lần thăm dò thời gian tổ chức chỉ phục vụ vào ban đêm: mùng một, mùng hai và mùng ba Tết.
Nhận thấy năm nay hàng hóa phong phú hơn và lượng người đến để cầu may, vui chơi và thưởng thức các món ẩm thực cứ tăng dần theo từng đêm. Hy vọng Hội Chợ Xuân Vinh Hương năm nay sẽ mang lại nhiều niềm vui, sự nối kết và thể hiện sức sống tươi mới của giáo xứ từ việc đạo đức, bác ái đến sinh hoạt.
Kính chúc quý độc giả hưởng một mùa Xuân ngập tràn yêu thương, ngập tràn niềm vui và ngập tràn ân lộc của Chúa Xuân.
Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi vào đêm mùng hai Tết.
Quầy 12 con giáp và máy bay - Ca đoàn Cecilia
Quầy chiếc nón kỳ diệu: Hội hiền mẫu
Chuột vào hang, ném bóng vào rổ: Giáo lý viên
Quầy Ném loong - Xe điện: giáo họ Thanh Tân
Quấy Lô tô: Đoàn thanh niên
Quầy Ẩm thực: Giáo lý viên
Quầy Phi tiêu - Lô tô quay nhanh: giáo họ Vinh Sơn
Thư giãn và chờ đợi
Từ lớn đến bé chăm chú, chờ đợi từng con số
Và đây...vận may từ quấy Lô tô đã đến với mình. Hihihi...
(Trung tâm nghe - nhìn)
Tác giả bài viết: Cao Hướng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn