Tảng sáng ngày 01 tháng 5, cộng đoàn giáo xứ long trọng hiệp dâng thánh lễ kính thánh Giuse Thợ, bổn mạng họ Thanh Tân tại khuôn viên tượng đài thánh Giuse do cha quản xứ Phaolô chủ tế. Cùng đông tế với ngài còn có cha Phêrô Đỗ Cao Cương SVD nhân dịp về thăm quê hương.
Đoàn rước tiến lên bàn thờ gồm Ban hành giáo, đại diện các giới của giáo họ Thanh Tân, cùng HĐGX và đại diện các hội đoàn trong giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nêu bật vai trò của thánh Giuse trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài là đấng công chính, là cha nuôi đầy trách nhiệm. Bằng lao công của người thợ, ngài đã nuôi dưỡng bảo bọc Chúa Giêsu lớn lên từng ngày.
Sau Tin Mừng, cha Phêrô chia sẻ ý nghĩa thần học về thánh Giuse:
"Theo truyền thống, ảnh tượng thánh Giuse thường bồng Bé Giêsu cùng với cành huệ trắng ngần. Thế nhưng, Giáo Hội cũng diễn tả thánh Giuse với tư thế an nhiên nằm nghỉ ngơi trong trạng thái sẵn sàng đứng lên để giúp đỡ Chúa Giêsu và con người". Cha nói thêm:
"Rất ít chi tiết Tin Mừng nói về thánh cả Giuse, Thiên Chúa chỉ nói với Ngài trong giấc ngủ".
Thánh Giuse là người cha thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm.
"Ngài lui về phía sau để Chúa Giêsu và Mẹ Maria được nổi trội", như thánh Gioan Tẩy giả: "Ngài phải được lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại".
Từ mẫu gương Thánh Cả, cha giảng lễ muốn nhắn nhủ cộng đoàn phụng vụ, nhất là các bậc phụ huynh, "hãy học hỏi nơi vị thánh quan thầy tấm gương giáo dục con cái trước những biến tướng khôn lường của ma quỉ trong thời đại ngày nay".