Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Lễ Truyền Tin

Thứ bảy - 25/03/2017 06:51
Hiệp thông cùng Giáo Hội toàn cầu, sáng nay (25.04) tại thánh đường giáo xứ Vinh Hương, giới Hiền Mẫu và hội Legio Mariæ cùng cộng đoàn phụng vụ dâng thánh lễ trọng thể mừng kính biến cố Truyền Tin cho Đức Mẹ.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn "tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, và chính Ngài chăm sóc chúng ta mỗi ngày""ngày lễ hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng nhân loại được hưởng ơn cứu độ qua việc sứ thần truyền tin cho Đức Maria". Cha tiếp tục: "Chúng ta hãy đến với Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta". Các cha đồng tế và cộng đoàn phụng vụ cùng chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện cho giới Hiền Mẫu và hội Legio Mariæ giáo xứ trong ngày lễ bổn mạng.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha giảng lễ Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm (SVD) muốn cộng đoàn luôn chăm lo "trau dồi, mài giũa đức tin và lòng mến để sống đời sống chia sẻ, cảm thông và yêu thương". Sống mến Chúa và yêu người là 2 điều răn quan trọng nhất trong đời sống ki-tô hữu.

Cha mở đầu bằng biến cố truyền tin khi Đức Maria đón nhận lệnh truyền qua lời sứ thần Gabriel và lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Maria. Cha tiếp: "Mẹ Maria là một người biết chuẩn bị tâm tình để đón nhận lời hứa của Thiên Chúa. Mẹ tin chắc Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa nên khi được báo tin, Mẹ sẵn lòng đón nhận: Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện như lời sứ thần truyền".

Từ khi nói lời xin vâng, Đức Maria phải trải qua một "chuỗi ngày trong sự đau khổ nhưng mẹ là người đón nhận sự kiện trong bình an". Cha giải thích: "Đau khổ, khó khăn nhưng có bình an bởi vì Mẹ tin vào Thiên Chúa, tin vào lời hứa của Ngài". Mẹ đón nhận mọi khó khăn từ biến cố truyền tin đến khi Con Mẹ là Đức Kitô chịu chết cách ô nhục trên thâp giá. Mẹ chấp nhận thánh ý Chúa và "suy đi nghĩ lại trong lòng". Mẹ đón nhận và vâng theo ý Chúa vì Mẹ tin tưởng vào Ngài và chính những đau khổ cuộc sống đã mài giũa niềm tin của Mẹ thêm mạnh mẽ hơn.

Để kết thúc bài giảng lễ, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn phụng vụ luôn chăm lo"trau dồi, mài giũa đức tin và lòng mến để sống đời sống chia sẻ, cảm thông và yêu thương". Mỗi người chúng ta cần có thái độ "xin vâng" mỗi ngày trong cuộc sống để rèn luyện và tiến tới trên con đường nên thánh bằng tình yêu thương tha nhân và xây dựng tinh thần hiệp nhất trong giáo đoàn mình.

Sau lời chúc bình an cuối lễ, ban điều hành hội Hiền Mẫu giáo xứ chụp hình lưu niệm với các cha đồng tế.
 
















Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: na/

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây