Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Thứ ba - 03/11/2020 02:11
Theo chương trình phụng vụ, thánh lễ cầu cho các Đẳng linh hồn năm 2020 được cử hành tại Đất Thánh giáo xứ từ ngày 02.11.2020 đến Chúa nhật 08.11.

Hôm nay ngày 02.11.2020, vào lúc 17 giờ 00, Cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Đất Thánh giáo xứ. Với tâm tình yêu mến, thảo hiếu, tri ân đối với tổ tiên, ông bà, ân, thân nhân, nên cộng đoàn phụng vụ tham dự rất đông đủ để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.

Sau lời giới thiệu ý nghĩa thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn của ban Phụng vụ, ban kèn Gabriel trổi vang nhạc khúc nguyện cầu, lúc đó quý Sơ, thầy xứ, ban Thường vụ HĐGX, đại diện ban Hành giáo họ, ban châp hành hội Hiếu dâng từng nén hương trước bàn thờ và phần mộ Cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh.

“Trong bầu khí ấm cúng thân thương, chúng ta cảm nhận được sự gần gũi, sự gặp gỡ của những người thân yêu đã ra đi trước, chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho các ngài, cho những ân, thân nhân, những người có công lập xứ, đặc biệt cầu nguyện cho các Cha nguyên quản xứ”đã dày công dựng xây để có một Vinh Hương ngày nay, Cha quản xứ mời gọi đầu lễ.

Trong bài giảng, Cha quản xứ đề cập về cách sống sao cho đẹp lòng Chúa, đừng đi ngược lại ý định của Thiên Chúa, cũng như bảo tròn chữ hiếu đối với những người còn sống cũng như qua đời. Ai cũng phải nằm xuống, nhưng quan trọng là rồi đây sẽ đi về đâu? Tất nhiên là phụ thuộc vào lối sống của từng người…

Đúc kết, Cha giảng lễ nói “Xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng ta thể hiện được chữ hiếu chính trong tháng 11 này, thể hiện qua các thánh lễ, qua lời cầu nguyện, qua việc thăm viếng phần mộ… để bù đắp những thiếu sót. Và biết chọn lựa điều gì đẹp ý Chúa, như chính Chúa Giêsu đã thể hiện là yêu mến tất cả mọi người và Ngài muốn ở với những người Ngài hằng mến yêu”.

Tổ chức được một thánh lễ như hôm nay, phải nói đến công sức của ban Thường vụ HĐGX, quý ban và rất nhiều người, họ đã hy sinh…, sau lời nguyện hiệp lễ, Cha quản xứ đã ngỏ lời cảm ơn.

Cuối lễ, cộng đoàn sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin kính để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Và sau đó mọi người tìm về mộ phần những người thân yêu để nguyện cầu và thắp lên nén hương tưởng nhớ.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. (Trích sách Kn 3)
 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây