Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Lễ kỷ niệm Ngân Khánh Hôn Phối 2019

Thứ sáu - 01/02/2019 01:26
Sáng nay vào lúc 5 giờ 00 ngày 01.02.2019, tại thánh đường Vinh Hương có 9 đôi vợ chồng mừng ngân khánh hôn phối. Đây là truyền thống tốt đẹp của giáo xứ đã trải qua 19 năm.

1- Anh chị Giuse Lê Xuân Báu – Maria Phan Thị Tuyết Trinh
2- Anh chị Antôn Đào Văn Tính – Maria Trần Thị Thúy Phượng
3- Anh chị Gioan Nguyễn Văn Hoàng – Anna Nguyễn Thị Thúy Hằng
4- Anh chị Gioan Hoàng Minh Tuấn – Têrêxa Kỳ Thúy Hà
5- Anh chị Antôn Nguyễn Xuân Lộc – Maria Lê Thị Thanh Xuân
6- Anh chị Gioan Đỗ Cao Cung – Maria Đinh Thi Kim Thành
7- Anh chị Phêrô Trần Thanh Dũng – Anna Đào Thị Hương
8- Anh chị Bênađô Trương Văn Hòa – Anna Hoàng Thị Kim Tuyến
9- Anh chị Gioan Hồ Viễn Đông – Têrêxa Nguyễn Thị Kim Sương

Thánh lễ do Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế, cùng đồng tế với Cha quản xứ có quý Cha quê hương: Phêrô Đỗ Cao Cương, Gioan Thiên Chúa Lê Xuân Quý và Cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng. Thánh lễ diễn ra thật long trọng, bà con giáo dân tham dự chật kín nhà thờ. Lời dẫn đầu lễ với tâm tình mừng vui và tạ ơn.

Sau Tin Mừng, Cha chủ tế gợi qua những câu chuyện nhỏ vui cười, nói lên tình yêu luôn hồi hộp, đợi chờ, tình yêu luôn mới như thuở ban đầu. Vợ chồng cần có nhau như đôi đũa, như đôi dép…
Các đôi mừng 25 hôn phối dâng lên Chúa những ý nguyện: Gia đình là tổ ấm yêu thương, con cháu là nguồn hạnh phúc, bình an và hạnh phúc là do Chúa ban, gia đình phải giữ vững đức tin và nề nếp gia phong.

Các anh chị mừng lễ hôm nay là những người thật diễm phúc. Sau 25 năm chung sống, hôm nay vẫn còn trọn vẹn bên nhau cùng với đàn con cháu và người thân để mừng lễ. Mừng Ngân Khánh Hôn Phối là một kỷ niệm đẹp, là ngày vui cho gia đình và cho tất cả những ai sống đời hôn nhân.

25 năm là điểm dừng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, để vợ chồng cảm ơn và xin lỗi nhau. Cảm ơn vì những hy sinh cao quý vì đã dành cho nhau trọn tình yêu thương. Xin lỗi nhau vì những hiểu lầm, giận hờn, vì những thiếu sót, chưa chu toàn bổn phận.

Tất cả là hồng ân. Chính Chúa đã nối kết, Chúa chúc phúc và giữ gìn các anh chị suốt 25 năm qua. 25 năm một hành trình, 25 năm rất nhiều hy sinh, 25 năm vẫn trọn tình vẹn nghĩa. Nguyện chúc các anh chị luôn trao cho nhau tình yêu và sống trọn ơn gọi hôn nhân gia đình và chu toàn bổn phận để được hưởng muôn phúc lộc Chúa ban.
 
Ảnh: Cao Hướng

Tác giả bài viết: Xuân Lương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây