Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Lễ tạ ơn 30 năm hôn phối

Thứ sáu - 10/01/2020 04:03
“Gia đình là vương quốc của người cha, là thế giới của người mẹ và là thiên đường của những người con”, trên đây là câu tâm niệm trong dịp kỷ niệm Ngân khánh hôn phối (2015) của các đôi vợ chồng kết hôn trong năm 1990. Năm nay cũng những ông bà, anh chị này, họ đã dừng lại trên chặng đường 30 năm đời sống gia đình để nhìn về quá khứ, nghĩ đến hiện tại, hướng tới tương lai để cùng cảm ơn, xin lỗi nhau, đặc biệt dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Thánh lễ tạ ơn 30 năm hôn phối do cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế vào lúc 17 giờ 15 ngày 09.01.2020 tại nhà thờ Vinh Hương. Do thánh lễ các buổi chiều dành riêng cho thiếu nhi, nên rất đông đảo các em tham dự cùng với gia đình và thân nhân 8 đôi mừng kỷ niệm:

- Phaolô Trần Thiện Trinh, Maria Đặng Thị Mỹ Hương
- Antôn Nguyễn Ngọc Ngữ, Anna Nguyễn Thị Lưu
- Giuse Nguyễn Minh Đức, Têrêxa Lê Thị Kim Huy
- Phaolô Nguyễn Thành Trị, Maria Nguyễn Thị Lệ Thu
- Giuse Nguyễn Văn Đường, Anna Nguyễn Thị Kim Tuyết
- GB Nguyễn Thị Thiên Thu, Maria Vũ Thị Kim Chi
- Phaolô Nguyễn Ngọc Bình, Maria Lưu Thị Thúy Hằng
- Antôn Chu Thế Hùng, Maria Nguyễn Thị Ngọc Loan

Ngỏ lời với cộng đoàn đầu lễ, cha quản xứ chúc mừng các gia đình kỷ niệm hôn phối, ngài mời gọi mọi người chung lời nguyện cầu, xin cho họ biết sống chia sẻ, tha thứ và hiểu nhau hơn để đời sống hôn nhân được mãi triển nở.

Chia sẻ sau Tin Mừng, trước tiên cha chủ tế khuyên nhủ các em thiếu nhi siêng năng học hỏi giáo lý, để Lời Chúa luôn được lớn lên trong mỗi tâm hồn. Kế đến cha giảng lễ đề cao việc hy sinh, chấp nhận lẫn nhau trong đời sống gia đình. Nếu mỗi người biết cảm thông, chia sẻ cùng nhau ắt cuộc sống gia đình sẽ nhẹ nhàng, nếu không từng ngày tháng qua đi bên nhau quả thật nặng nề. Cha mong rằng tình yêu của mỗi gia đình luôn được phát triển, khi đã có hy sinh trong nhau thì dẫu có trở ngại thì tình yêu vẫn lớn lên, khi đó lời tạ ơn mà mình dâng lên mới có ý nghĩa.

“Cảm ơn Em, người vợ, lời hẹn ước trăm năm, hiện diện sinh động trong từng thành bại của chồng, để Thánh Gia cùng hiện diện nơi gia đình chúng ta.

Cảm ơn Anh, người chồng, đôi bờ vai cho mẹ con nương tựa từng ngày. Nước mắt sáng lo toan, mồ hôi trưa thấm áo, kiếm tìm hạnh phúc đoàn viên gia đình.

Cảm ơn các con, là yêu thương và tương lai của ba mẹ mỗi ngày đã qua, rồi từng ngày sẽ tới, mỗi ngày ước một ngày xuân…” (trích tâm tình của anh Nguyễn Ngọc Ngữ, đại diện các gia đình nói lên điều muốn nói trong ngày kỷ niệm Ngân khánh hôn phối năm 2015).


Chúc “điều muốn nói” sẽ trở thành hiện thực. Nguyện xin gia đình Thánh Gia luôn đồng hành cùng các ông bà, anh chị suốt mọi ngày trong đời sống hôn nhân gia đình.
 






























 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây