Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Mồng Một Tết Canh Tý, Thánh Lễ Cầu Bình An Cho Năm Mới.

Thứ bảy - 25/01/2020 08:34
- “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”

Nhà thờ Vinh Hương sáng mồng một Tết Canh Tý –  Cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan chủ tế Thánh Lễ Cầu Bình An Cho Năm Mới. Cùng đồng tế với ngài có quý cha, là những người con của giáo xứ cũng trở về đón Tết, cha Giuse Lê Minh Thông O.P, Phêrô Đỗ Cao Cương SVD và cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng SVD.

Hôm nay cũng là ngày kết thúc Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, cha quản xứ Phaolô mở đầu thánh lễ bằng lời mời gọi cộng đoàn phụng vụ “cầu nguyện cho Giáo hội, cho Giáo phận và cách riêng cho giáo xứ chúng ta trong sự hiệp nhất và bình an”.  “Đó cũng là lời tạ ơn chúng ta dâng lên Thiên Chúa và xin Chúa chúc lành cho một năm mới bình an và hiệp nhất”.

Sau Tin Mừng, dẫn các bài đọc hôm nay (St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34) cha giảng lễ Giuse Lê Minh Thông O.P. chia sẻ về sự bình an và niềm vui đích thực của người tin vào Chúa. 

Chính Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và mọi sự hiện diện trong đó. Con người tồn tại được là nhờ trái đất này vì chính Thiên Chúa tạo nên chúng ta và ban cho chúng ta môi trường sống. Chúng ta hãy biết tôn trọng sự sống và môi trường sống mà Thiên Chúa đã ban tặng.

Bình an và niềm vui : “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Chỉ khi sống với bình an của Đức Giêsu chúng ta mới thực sự được bình an và có niềm vui. Bởi thế “chúng ta cần luôn kết hiệp với Đức Giêsu”. Niềm vui này không phải là không hiện diện những thử thách mà chính là “niềm vui và bình an ngay trong những lúc khủng hoảng và chỉ sống trong bình an của Đức Giêsu chúng ta mới vượt thắng mọi thử thách”.

Đừng lo lắng gì mà hãy phó thác trọn vẹn trong Chúa: “Đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây. Cha trên trời thừa biết anh em cần những thứ đó” (Mt 6,32). Cha tiếp: “Trước hết chúng ta hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và xây dựng mối tương quan mật thiết với Chúa”“Ngài sẽ lo lắng cho chúng ta khi chúng ta biết phó thác trọn vẹn trong Ngài” và nhờ đó, “trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ sống trong niềm vui và bình an của Chúa”.

Cha giảng lễ kết thúc bằng cách nhắc nhớ mọi người: “Chúng ta phải luôn luôn ý thức phải rèn luyện mỗi ngày thì cuộc đời mới được triển nở hơn và tốt đẹp hơn”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đến phần hái Lộc Xuân, năm nay giáo họ Đức Bình đảm trách. Tiếp đến ông chủ tịch HĐGX chúc Xuân cha quản xứ, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh cùng mỗi thành dân Chúa Vinh Hương và kính dâng lên quý cha bó hoa Xuân trìu mến yêu thương.

Sau thánh lễ, ban thường vụ HĐGX, ban hành giáo các giáo họ, quý cha, nam nữ tu sĩ, chủng sinh, các ca đoàn và ban kèn hiện diện tại phòng khách nhà xứ để chúc tết cha quản xứ và thầy xứ.
 

























Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây